MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • "Cánh tay phải của Sir Alex" khẳng định vấn đề của Man Utd là Bruno Fernandes

    20:47 Thứ tư 09/12/2020

    BongDa.com.vn Cựu trợ lý của Quỷ đỏ, Rene Meulensteen có những chia sẻ đáng chú ý về tiền vệ người Bồ Đào Nha.

     

    Solskjaer phát biểu sau trận thua Leipzig 

    Cuối tuần qua, Manchester United tiếp tục thực hiện một cuộc ngược dòng đầy ấn tượng trước West Ham United. Ở đó, có thể nói Bruno Fernandes là nhân vật chính, vì thế trận đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi ngôi sao người Bồ Đào Nha vào sân trong hiệp hai.

    Song, dù ra sân ngay từ đầu trong cuộc đụng độ "sinh tử" với RB Leipzig vào đêm qua, Fernandes vẫn không đủ sức "gồng gánh" cả tập thể Man Utd lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 1/8 Champions League.

    Thực tế, Quỷ đỏ chỉ cần duy nhất một trận hòa để thoát khỏi viễn cảnh xuống chơi tại Europa League, nhưng những sai lầm liên tiếp nơi hàng thủ của họ đã bị các ngôi sao bên phía RB Leipzig trừng phạt triệt để. Chung cuộc, Man Utd thất thủ với tỷ số 2-3 và chính thức chia tay với đấu trường Champions League.

    Meulensteen: Relying on Fernandes becoming a problem - Bóng Đá

     Fernandes vẫn tỏa sáng.

    Dù Quỷ đỏ bại trận, nhưng Bruno Fernandes vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình thông qua một màn trình diễn ấn tượng. Và theo quan điểm đến từ cựu trợ lý HLV Man Utd, Rene Meulensteen, thì việc Quỷ đỏ quá phụ thuộc vào tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ trở thành một vấn đề lớn trong tương lai.

    Thông qua TalkSPORT, Meulensteen chia sẻ:

    "Họ kém xa West Ham trong hiệp đấu đầu tiên. Bạn có thể thấy họ dựa vào Bruno Fernandes nhiều như thế nào để có khả năng thể hiện một màn trình diễn tốt."

    "Họ quá phụ thuộc vào Fernandes, và nếu nhìn về lâu dài thì đó là một vấn đề lớn đối với Manchester United." 

    Huỳnh Phong | 20:17 09/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...