MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ với ''Star Boy'' Arsenal
  • Được hỏi về "đối thủ" Kim Sang-sik, HLV Kiatisuk phản ứng bất ngờ
  • Joe Cole so sánh Declan Rice với Gerrard, Keane
  • Erling Haaland phớt lờ chỉ trích của huyền thoại M.U
  • Inzaghi: ''Chúng tôi đã mắc sai lầm''
  • Ronaldo đặt mục tiêu khủng sau hat-trick hoàn hảo
  • Kai Havertz bị chỉ trích vì thói ăn vạ
  • Inter bị chặn đứng mạch bất bại
  • Ronaldo lập hat-trick, Al-Nassr đè bẹp Al-Wehda
  • "Tôi muốn chơi cho một CLB lớn như Arsenal"
  • Joselu và bản CV hoành tráng ở tuổi 34
  • Brighton chốt xong mức phí điên rồ
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Nhìn Bruno Fernandes, mới thấy tất cả đã bị Solskjaer lừa dối

    13:04 Thứ tư 09/12/2020 | 4

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy không thực hiện những gì mình đã nói.

     

    Solskjaer chịu trách nhiệm về thất bại trước Leipzig  

    Manchester United đã chính thức bị loại khỏi đấu trường Champions League sau thất bại trước RB Leipzig, mà đúng hơn là thất bại của Bruno Fernandes, vì anh đã tiếp tục một mình gồng gánh Quỷ đỏ vào đêm qua.

    Thống kê từ Squawka chỉ ra rằng, ngôi sao người Bồ Đào Nha có tổng cộng 93 lần chạm bóng, 5 pha dứt điểm, 6 lần bị phạm lỗi, tạo ra được 4 cơ hội, thực hiện 3 cú tắc bóng. Và toàn bộ thông số này đều cao hơn tất cả cầu thủ khác của Man Utd.

    Có thể nói, kể từ khi Bruno Fernandes xuất hiện, cho đến nay đội chủ sân Old Trafford đã và vẫn đang sống trên đôi vai của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Chứng kiến Quỷ đỏ phụ thuộc vào Fernandes đến mức độ này, mới thấy được, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã lừa dối người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     Solskjaer không làm theo những gì ông đã nói.

    "Phong cách chơi bóng của Man United là tấn công, và chúng tôi cần giành chiến thắng trong các trận đấu theo cái cách mà Sir Alex đã làm, Busby Babes đã làm. Chúng tôi muốn giành chiến thắng theo cách đó."

    "Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng đó là thứ mà đội cần phải hướng đến và phấn đấu, để giành chiến thắng với một lối chơi đúng đắn."

    Phía trên là chia sẻ đến từ Solskjaer vào tháng 12/2019 thông qua chương trình podcast của Man Utd, và cho đến nay thì ông đã làm trái hoàn toàn so với phát ngôn của mình.

    Rất khó để đối chiếu với thời của Sir Matt Busby vì nó đã trôi qua rất lâu, nhưng chỉ cần nhìn lại 27 năm của Sir Alex Ferguson tại Old Trafford, thì có thể thấy, Man United chưa bao giờ giành chiến thắng theo cái cách mà họ đang làm dưới thời Solskjaer: nhồi bóng cho Fernandes, và đợi tiền vệ người Bồ Đào Nha làm nên điều kỳ diệu.

     - Bóng Đá

     Solsa dần biến Man Utd thành "đội bóng một người".

    Quỷ đỏ đã luôn là một tập thể gồm 11 cá nhân chất lượng, họ không bao giờ rơi vào tình cảnh khủng hoảng khi thiếu vắng bất kỳ cá nhân nào. Nghĩa là, chưa có ai mang tầm ảnh hưởng lớn đối với Man United, đến mức họ không thể "sống thiếu" cầu thủ đó như Bruno Fernandes bây giờ, và vì thế, Quỷ đỏ của Sir Alex mới có thể bước lên đỉnh vinh quang nhờ sự ổn định của mình.

    Trong suốt 27 năm Sir Alex trị vì tại Old Trafford, ông không có "một Bruno Fernandes" trong đội hình của mình. Tất nhiên, trong tay huyền thoại người Scotland vẫn sở hữu những cầu thủ xuất chúng, đẳng cấp vượt trội hơn nhiều đồng đội, điển hình nhất là Cristiano Ronaldo. Nhưng khi anh chuyển sang Real Madrid, Quỷ đỏ vẫn đủ khả năng vô địch Premier League và tiến vào chung kết Champions League.

    Nhiều người cho rằng, nhân tố quan trọng nhất đối với Man United dưới thời Sir Alex là "Quỷ đầu đàn" Wayne Rooney. Song, khác với Fernandes, cho đến thời điểm rời khỏi Man Utd, phần lớn thời gian Rooney chỉ đóng vai trò "kép phụ" tại Old Trafford, vì anh chấp nhận nhường lại ánh hào quang cho những Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo và sau này là Robin Van Persie. 

     - Bóng Đá

    Bruno còn hơn cả linh hồn của Quỷ đỏ.

    Nói thế để thấy, Man Utd chưa bao giờ rơi vào tình cảnh "không thể sống thiếu" bất kỳ cầu thủ nào cả, và cũng chưa có một cá nhân nào phải tự mình gồng gánh Quỷ đỏ trên vai như Bruno Fernandes hiện tại.

    Tất nhiên, nếu Solskjaer không sớm thay đổi và giúp Man Utd giành chiến thắng nhờ công sức của cả một tập thể, thì sớm muộn gì ông cũng rơi vào cảnh thất bại thảm hại, mà việc bị loại khỏi Champions League rất có thể là bước khởi đầu.

    Huỳnh Phong | 12:34 09/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...