MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Cahill nổ súng, Chelsea nhọc nhằn vượt ải Stoke

    23:49 Thứ bảy 18/03/2017 | 2

    BongDa.com.vn Chelsea phải chờ đến những phút cuối cùng mới biết được 3 điểm sẽ thuộc về mình.

    Trước thềm trận đấu, BLĐ của Chelsea đã nhận hung tin khi tiền vệ Eden Hazard không thể thi đấu với Stoke City do dính chấn thương. Thêm nữa, các học trò của ông Antonio Conte vừa trải qua một trận kịch chiến với Man Utd trong khuôn khổ FA Cup hồi giữa tuần. Thế nên, giới chuyên môn đều nhận định, chuyến hành quân của The Blues đến sân Bet365 sẽ là một chuyến đi lành ít dữ nhiều. 

    Chelsea - Bóng Đá

     Chelsea phải rất khó khăn mới thắng được Stoke. 

    Tuy nhiên, Chelsea lại bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ cú sút phạt của tiền vệ Wilian ở ngay phút 14. Thực tế, đây là một pha bóng chơi chủ quan của thủ môn Lee Grant khi anh không chịu khép góc. 

    Đến phút 30, tỉ số suýt được nâng lên 2-0 cho The Blues khi Marcos Alonso thoát xuống cực kì khôn ngoan và đối mặt với Grant. Đáng tiếc, cú sút của cầu thủ này lại quá hiền và bị thủ môn đối phương cản phá. 

    Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Chelsea đã phải trả giá ở phút 38. Gary Cahill đẩy ngã một cầu thủ Stoke trong vòng cấm địa, trọng tài chính ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Đương nhiên, ở khoảng cách 11 mét, Jonathan Walters đã không phạm phải bất kì sai lầm nào. 

    Sau giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ Chelsea cố gắng kiểm soát trận đấu nhiều hơn và liên tục thực hiện những pha bắn phá về phía khung thành đội chủ nhà.

    Phút 64, tưởng chừng Alonso đã lập nên một siêu phẩm khi cú sút phạt của anh bay vào góc khung thành Stoke, tuy nhiên, bóng lại chạm xà khá đáng tiếc. 

    Cuối cùng, sau hàng loạt pha hãm thành, đoàn quân của chiến lược gia người Ý cũng có được điều mình muốn. Phút 87, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, hậu vệ Stoke phá bóng lóng ngóng để bóng bật đến chân hậu vệ Cahill. Anh bình tĩnh ra chân, hạ gục thủ thành Grant. 

    Nhận bàn thua đau, các cầu thủ áo sọc trắng đỏ dồn quân tấn công trong những phút cuối. Tuy nhiên, vì thế Chelsea càng có nhiều khoảng trống ở sau lưng hơn để phản công. Đáng tiếc, tiền đạo Diego Costa đã không thể tận dụng được một cơ hội nào. Dẫu sao, chiến thắng 2-1 cũng là quá đủ để The Blues giữ vững ngôi đầu bảng. Họ sẽ ung dung ngồi xem đại chiến giữa Man City và Liverpool. Nếu Pep sảy chân, chức vô địch gần như nằm trong túi Conte. 

    Chung cuộc: 1-2

    Ghi bàn: 

    Stoke: Walters 38'

    Chelsea: Willian 14', Cahill 87'

    Đội hình ra sân: 

    Stoke: Grant, Bardsley, Shawcross, Martins Indi, Pieters, Allen, Cameron, Walters, Sobhi, Arnautovic, Berahino.
    Subs: Muniesa, Whelan, Afellay, Adam, Diouf, Given, Crouch.

    Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Luiz, Cahill, Moses, Kante, Matic, Alonso, Willian, Costa, Pedro.
    Subs: Begovic, Fabregas, Zouma, Ake, Loftus-Cheek, Batshuayi, Chalobah.

    Kết quả thi đấu và BXH Premier League ngày 18/03:

    Cahill nổ súng, Chelsea nhọc nhằn vượt ải Stoke - Bóng Đá

     

    Cahill nổ súng, Chelsea nhọc nhằn vượt ải Stoke - Bóng Đá

     

    Diễn biến chính trận đấu:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 23:55 18/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...