MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Bình Phước, An Giang thăng hoa: Sức mạnh tự thân với chiếc áo trơn màu

    10:26 Thứ ba 07/05/2019 | 5

    BongDa.com.vn Sau 5 vòng đấu, Bình Phước và An Giang đang nổi lên như một cơn sóng dữ dội tại Hạng Nhất 2019 khi đang chiếm giữ 2 vị trí đầu bảng. Quan trọng hơn, phía sau họ không có những khoảng đầu tư kết xù mà đi lên từ chính nội lực của tập thể đội bóng.

    Hạng Nhất Quốc gia giải đấu không được NHM quan tâm nhiều như V-League, đó là điều không quá khó hiểu vì cả số lượng đội bóng tham dự, các khoản đầu tư, công tác truyền thông cũng như sức hút của các tên tuổi ĐTQG. Tuy nhiên, giải đấu "sân sau" này cũng không kém phần hấp dẫn và kịch tính. Thậm chí đây còn là vũ đài của những đội bóng trẻ, đi lên từ chính thực lực, sức mạnh đoàn kết và tự hào quê hương.

    Bình Phước, An Giang thăng hoa: Sức mạnh tự thân với chiếc áo không quảng cáo - Bóng Đá

     Hạng Nhất 2019 diễn ra quyết liệt và hấp dẫn không kém V-League. Ảnh: VPF.

    Kinh phí là câu chuyện muôn thuở của giải đấu cao thứ 2 bóng đá Việt Nam. Có rất nhiều đội bóng có tiềm lực cầu thủ rất tốt, có khát khao nhưng lại không "dám" bước lên sân chơi V-League vì sợ phải đối mặt với rất nhiều khoản chi phí khác nhau. Nhưng trong gian khó, những trái tim biết yêu và lòng đam mê lại chính là thứ để những đội bóng mạnh làm chỗ dựa và gặt hái những thành công trên cả mong đợi.

    Trải qua 5 vòng đấu, Bình Phước và An Giang chính là hai minh chứng hùng hồn cho sự thăng hoa đến từ những nỗ lực, quyết tâm của tập thể đội bóng mà không cần đến những khoản đầu tư, tài trợ kết xù. Những chiếc áo trơn màu không quảng cáo doanh nghiệp đã nói lên tất cả.

    Bình Phước, An Giang thăng hoa: Sức mạnh tự thân với chiếc áo không quảng cáo - Bóng Đá

     Bình Phước vừa vượt qua "ông lớn" Đồng Tháp để giành ngôi đầu bảng. Ảnh: VPF.

    Từ khi có sự trở lại của GĐKT Nguyễn Minh Phương, CLB Bình Phước đã có những khởi sắc ở giai đoạn đầu mùa giải và họ hiện đang dẫn đầu BXH với 12 điểm sau 4 trận thắng và 1 thất bại. Tạm quên đi trận thua tối thiểu ở trận mở màn trên sân của Phố Hiến. Đại diện miền Đông Nam Bộ cho thấy được sự ổn định của mình trong 4 trận đấu gần nhất khi đạt được số điểm tối đa.

    Một trong những nhân tố có đóng góp quan trọng trong chiến tích này chính là cầu thủ Lê Quyền Huy Tín khi anh là người ghi 3 bàn thắng đầu tiên cho Bình Phước trong 3 trận thắng trước Phù Đổng, Huế và Bình Định. Bên cạnh đó còn có mũi nhọn Lâm Thuận cùng người đàn anh giàu kinh nghiệm Nguyễn Vũ Phong.

    Chia sẻ cùng cùng người viết về mấu chốt thành công của Bình Phước ở thời điểm này, Huy Tín cho hay: "Hiện tại tôi cũng như tất cả những anh em trong đội đều đang rất vui và hạnh phúc với những thành quả đã đạt được. Thật lòng, tôi xin khẳng định chiến tích ngày hôm nay được tạo nên từ sự đoàn kết 1 lòng từ tập thể cầu thủ và BHL đội. Tất cả đều nhìn chung về 1 hướng, quyết tâm đạt kết quả cao nhất ở mỗi trận đấu."

    Bình Phước, An Giang thăng hoa: Sức mạnh tự thân với chiếc áo không quảng cáo - Bóng Đá

     An Giang đang là đội bất bại và xếp ở vị trí thứ 2 trên BXH Hạng Nhất 2019. Ảnh: VPF.

    CLB An Giang cũng có chuỗi trận ấn tượng khi là đội duy nhất đến thời điểm này chưa biết thua tại Hạng Nhất 2019 và cũng là đội để lọt lưới ít nhất (chỉ 1 bàn). Đoàn quân của HLV Trịnh Văn Hậu với nền tảng là những cầu thủ trẻ, khoẻ và có khát khao cống hiến cho đội bóng tỉnh nhà: Ngọc Tuấn, Thanh Sang, Tài Lộc, Hồng Sơn, Văn Lộc, Minh Tạo, Hồng Phước. Bên cạnh đó là những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Minh Lợi, Duy An và Nguyễn Trung Đại Dương (Suleiman Abdullahi). Tập thể đội bóng này luôn ra sân với tinh thần máu lửa và chọn riêng cho mình lối đá tấn công tổng lực, hoa mỹ.

    Trong những trận đấu vừa qua, họ đã đánh bại những đại diện ưu tú của bóng đá miền Tây vừa rời V-League xuống Hạng Nhất thi đấu như Long An (thắng 3-0) và mới đây là XSKT Cần Thơ (thắng 4-0).

    Nói về động lực giúp An Giang liên tục thăng hoa, cầu thủ Ngô Hồng Phước chia sẻ: "Với những thành tích đã qua, không chỉ riêng tôi mà tập thể đội đều rất tự hào vì đã mang về niềm vui cho NHM tỉnh nhà. Hiện tại, trong thành phần CLB An Giang có đến 90% là người địa phương nên tất cả đều muốn cống hiến cho màu cờ sắc áo quê hương. Động lực đến từ NHM, đến từ những tiếng vỗ tay trên khán đài. Trong lần trở lại giải đấu chuyên nghiệp này, chúng tôi đã hạ quyết tâm sẽ chơi tốt từng trận và giành được nhiều điểm số nhất có thể."

    Bình Phước, An Giang thăng hoa: Sức mạnh tự thân với chiếc áo không quảng cáo - Bóng Đá

     An Giang dù không có nhà tài trợ vẫn thi đấu máu lửa, gặt hái nhiều thành công. Ảnh: VPF.

    Đang bay cao trên BXH Hạng Nhất 2019, Bình Phước và An Giang đang khiến cho NHM tỉnh nhà lẫn giới mộ điệu cả nước không khỏi thán phục trước tinh thần "tự lực, tự cường" trong bối cảnh khó khăn về mặt kinh tế. Thật ra, vẫn có Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bình Định, Đak Lak và Huế cũng không có quảng cáo trên ngực áo nhưng cả 4 đội bóng này chưa đạt được những thành công rực rỡ như 2 cái tên kể trên.

    Và chính từ thành công của Bình Phước và An Giang, giải đấu "sân sau" của bóng đá Việt Nam sẽ càng thêm hấp dẫn và thu hút được những khán giả chân chính đến cổ vũ đội bóng quê hương của mình. Bởi lẽ, Hạng Nhất Quốc gia 2019 vẫn có chất riêng, vẫn biết cách thu hút khán giả đến sân mỗi chiều cuối tuần bằng những trận đấu kịch tính, so kè không khoan nhượng.

    Đăng Huy | 09:55 07/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...