MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Bầu Đức tuyên bố “không vô địch”, HAGL lại “đá cho vui”?

    22:50 Thứ tư 30/10/2019 | 16

    BongDa.com.vn Bầu Đức mới đây đã gây sốc bằng phát biểu sẽ không đầu tư để HAGL vô địch V-League 2020.

    V-League 2019 vừa khép lại với những kết quả “cả nhà cùng vui” khi Hà Nội FC lần đầu bảo vệ thành công danh hiệu quán quân. TP.HCM dù tạo cơn “địa chấn”, dẫn đầu V-League hơn 2/3 giải đấu nhưng chỉ về nhì. HAGL, kể từ khi lứa Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh... được đôn lên đá V-League cách đây 5 năm, đạt thành tich tốt nhất với hạng 8 chung cuộc.

    Đây là kết quả đáng mừng giúp HAGL tự tin hướng đến thành công ở mùa giải 2020. Tuy nhiên không như người hâm mộ lầm tưởng, bầu Đức vừa có tuyên bố sốc về mục tiêu của đội bóng phố núi. Theo đó, chia sẻ cùng truyền thông trong nước, ông chủ của HAGL nói thẳng: “Tôi không đầu tư để HAGL vô địch nữa đâu. Chưa đá đã gặp chuyện trọng tài, rồi chuyện “5 đánh 1”. Đội vẫn sẽ đá tại V-League, nhưng chúng tôi sẽ không thi đấu để tranh chức vô địch”.

     - Bóng Đá

    Mùa giải năm nay HAGL lần đầu vào Top 8 V-League. Ảnh VPF.

    Vậy là đã rõ, đội bóng phố núi sẽ tiếp tục đá đẹp để phục vụ người hâm mộ, “đá cho vui”. Những Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh…tiếp tục sống mòn, dành cả tuổi thanh xuân chỉ trụ hạng và ngắm nhìn các đồng đội trong màu áo đội tuyển Việt Nam gặt hái thành công tại V-League. Nếu viễn cảnh này xảy ra thì thật cay đắng và tủi thân cho 1 trong những lứa cầu thủ tài năng của bóng đá nước nhà.

    Nhưng nhìn từ khía cạnh tích cực, cổ động viên bóng đá Việt Nam ít ra cũng còn được dịp chứng kiến Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn…thi đấu. Nếu chẳng may bầu Đức giải tán HAGL hoặc tẩy chay V-League, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia. Trong quá khứ từng có nhiều câu lạc bộ, ông bầu chia tay V-League, giải tán đội bóng vì những “bức màn đen”.

    Công tâm mà đánh giá, người hâm mộ chắc hẳn có thể lý giải sự thẳng tính của bầu Đức khi tuyên bố HAGL sẽ không đầu tư để vô địch V-League 2020. Thật ra mùa này, ông chủ HAGL từng làm dậy sóng bóng đá nước nhà bằng phát biểu, TP.HCM không thể vô địch vì cuộc chiến “5 đánh 1”. Và thực tế V-League năm nay, như sự trùng hợp ngẫu nhiên, lại đúng như những gì bầu Đức tuyên bố.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức quá hiểu rõ môi trường V-League.

    Có ý kiến cho rằng dù đầu tư mạnh mẽ HAGL cũng chưa chắc vô địch V-League. Đây là nhận định phiến diện, không phản ánh chính xác những gam màu sáng tối của giải chuyên nghiệp Việt Nam. Chẳng phải tự nhiên mà trong lịch sử V-League hàng loạt đại gia lần lượt “tháo chạy” khỏi V-League từ bầu Tuấn (Hòa Phát Hà Nội), bầu Trường (Vissai Ninh Bình), đến bầu Thụy (Sài Gòn Xuân Thành)…

    Nên nhớ bầu Đức từng ký hợp đồng bom tấn đưa ngôi sao số 1 Đông Nam Á, Kiatisak về sân Pleiku. Và HAGL là câu lạc bộ đầu tiên 2 lần vô địch V-League liên tiếp kể từ khi giải đấu này chuyển sang mô hình chuyên nghiệp. Cho nên những tuyên bố của bầu Đức hoàn toàn có cơ sở, xuất phát từ người tham gia bóng đá chuyên nghiệp gần 20 năm cũng như từng làm Phó chủ tịch VFF.

    Đừng trách bầu Đức vì những phát biểu “gan ruột” mà thay vào đó hãy suy ngẫm, vì sao V-League đã khoác áo chuyên nghiệp gần 2 thập niên mà vẫn chưa chuyên nghiệp!

    Tiểu Phương | 22:00 30/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...