Trao đổi với báo chí trong nước ngày 10/7, nhà quản lý thê thao Jernej Kamensek – người đã đưa rất nhiều ngôi sao như Pape Omar, Nastja Ceh, Ivan Firer… hay HLV Petrovic đến thi đấu và làm việc tại Việt Nam đã tiết lộ CLB Vojvodina Novi Sad, đang xếp thứ 3 tại giải VĐQG Serbia đã chính thức gửi thư mời hậu vệ Vũ Văn Thanh của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sang thi đấu cho đội này.
Thậm chí mọi thủ tục để Văn Thanh lên đường chuyển ra thi đấu ở châu Âu và có cơ hội góp mặt tại đấu trường Europa League 2017/18 đã được hoàn tất vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, vào phút chót bầu Đức đã quyết định hậu vệ trẻ của HAGL phải ở nhà để tập trung toàn lực cho SEA Games.
Giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước cảm thấy khá tiếc nuối khi Văn Thanh lỡ cơ hội được thử sức mình ở một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu là Europa League bởi sự khát khe của bầu Đức.
Tuy nhiên, giải thích cho quyết định giữ Văn Thanh ở lại thời điểm này, ông chủ đội bóng phố Núi cho biết: “Trong giai đoạn này tạm thời không cầu thủ nào đi đâu hết. Tất cả vì U22 Việt Nam và SEA Games. Xuân Trường sang Gangwon nhưng đến SEA Games phải về. Những ai muốn đi thì phải sau SEA Games bởi giải đấu này đối với các em và tôi là rất quan trọng; phục vụ giấc mơ vàng tại SEA Games. Riêng với Văn Thanh, em cứ tập trung chơi tốt để cống hiến cho U22 Việt Nam. Mình đã chơi tốt thì cơ hội lúc nào cũng còn hết. Không có CLB này thì sẽ có CLB khác. Em cứ yên tâm!”.
Với việc quyết định giữ Văn Thanh ở lại phục vụ đội tuyển U22 Việt Nam cho thấy quyết tâm rất lớn của bầu Đức trong việc cụ thể hóa mục tiêu giành HCV tại SEA Games 29 của đội tuyển U22 Việt Nam. Cách đây vài ngày, phát biểu với báo chí trong nước sau khi biết kết quả bốc thăm môn bóng đá Nam tại SEA Games 29, ông chủ đội bóng phố Núi cũng đã hùng hồn tuyên bố: “Bây giờ không vô địch SEA Games thì còn bao giờ nữa. Nếu như không vô địch, 80% quan chức VFF trong đó có tôi nên từ chức”.
Với những tuyên bố mạnh mẽ của bầu Đức thời gian qua, giới chuyên môn đánh giá đây dường như là một áp lực vô hình rất lớn với những cầu thủ trưởng thành từ HAGL đang khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường… Theo đó, vì giấc mơ vàng các cầu thủ của HAGL có lẽ phải “sống chết mà đá” hòng giải cứu bầu Đức khỏi mang tiếng “nổ” cũng như níu chiếc ghế PCT VFF – một vị trí mà không phải khi nào ông chủ đội bóng phố Núi cũng làm tròn vai kể từ khi ngồi vào đây.