MỚI NHẤT :
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Bạn đã rõ vì sao các đội V-League “sợ” vô địch?

    20:49 Thứ hai 03/02/2020 | 5

    BongDa.com.vn Trừ đương kim vô địch Hà Nội, vẫn chưa có đội bóng nào dám khẳng định tham vọng xưng vương V-League

    Chia sẻ với truyền thông về mùa giải mới, HLV Chu Đình Nghiêm tự tin cho biết, mục tiêu của câu lạc bộ Hà Nội là nhắm đến danh hiệu quán quân V-League. Thật sự là đội bóng thủ đô có đủ “vốn liếng” nhắm đến kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Lập hattrick vô địch giải đấu cao nhất Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp. Tướng Nghiêm sở hữu bộ khung lực lượng thiện chiến mà bất kỳ chiến lược gia nào tại V-League cũng đều “thèm khát”.

    Gần 2/3 cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội đã và đang khoác áo các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cộng với dàn ngoại binh đẳng cấp như Moses Oloya, Pape Omar, Rimario, đội chủ sân Hàng Đẫy đủ khả năng tái lập cú đúp ăn ba mùa trước: quán quân Siêu cúp, V-League và cúp quốc gia. Bên cạnh ưu thế về chuyên môn, Hà Nội còn có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của từ hội những-người-anh-em-mà-ai-cũng-biết.

     - Bóng Đá

    Viettel đủ sức thách thức Hà Nội trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2020?

    Không phải ngẫu nhiên mà bầu Đức chua chát thốt lên: “Tranh ngôi vô địch là điều không thể, vì 4-5 câu lạc bộ có chung một ông bầu và một nhà tài trợ thì không thể địch lại. Tôi sẽ đầu tư để HAGL giành vị trí cao tại V-League, nhưng có đầu tư cỡ nào thì không thể lên ngôi quán quân”. Còn nhớ mùa trước, ông chủ của HAGL từng mạnh miệng tuyên bố TP.HCM không thể đăng quang V-League dù thầy trò tướng Chung Hae Soung nhiều thời điểm dẫn đầu bảng. Dường như bầu Đức có tài “tiên tri” thần sầu, bởi TP.HCM chỉ về nhì mùa giải 2019.

    Năm nay, TP.HCM bạo chi nhất trên thị trường chuyển nhượng. Lạ lùng thay dù bỏ ra “núi tiền” đưa về sân Thống Nhất hàng loạt cái tên đẳng cấp cả nội binh lẫn ngoại binh như thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng, Võ Huy Toàn, Diakite, Viktor Prodell… nhưng tướng Chung rất “khiêm tốn” không hề đề cập một chữ đến cuộc đua vô địch.

    Trong mùa giải thứ 3 làm việc tại Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc có lẽ đã quá hiểu đường đi nước bước của bóng đá nước nhà nên sợ xưng vương V-League. Tương tự với TP.HCM, Viettel tăng cường binh hùng tướng mạnh năm nay nhưng chưa dám mơ đến danh hiệu quán quân vì dè chừng sẽ bị xa luân chiến.

     - Bóng Đá

    Nguyễn Công Phượng và TP.HCM là đối trọng đáng gờm nhất với Hà Nội ở mùa giải năm nay.

    Nguyên nhân sâu xa nhất mà các đội "ngán" vô địch có lẽ thuộc về mô hình phát triển của V-League. Gần 1/4 câu lạc bộ V-League 2020 được ban tổ chức đặc cách cấp phép hoạt động dù không đáp ứng chuẩn chuyên nghiệp. Dù đã bước sang tuổi 20 khoác lên chiếc áo chuyên nghiệp nhưng không có đội bóng nào đủ khả năng tự nuôi sống bản thân, phải “tầm gửi” bầu sữa từ những ông bầu. Chỉ cần nhà tài trợ “sổ mũi”, các đội sẽ rơi vào khốn cảnh, thậm chí dẫn đến xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam.

    Sau tất cả, trong hoàn cảnh phải vật lộn “tồn tại” từng mùa giải thì mơ đến danh hiệu quán quân V-League là tham vọng có phần viển vông.

    Tiểu Phương | 20:19 03/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...