1. Mourinho không ngại Man City, chỉ sợ... chấn thương
Man Utd sau chuỗi trận thăng hoa hồi đầu mùa, đã chững lại. Tiền đạo chủ lực Romelu Lukaku bỗng chốc tịt ngòi đến 7 trận liên tiếp trước khi vòng 12 giải Ngoại hạng Anh diễn ra. Và thế là họ bị đối thủ cùng thành phố Man City gác đến 8 điểm.
Người ta đã bàn rất nhiều về việc Jose Mourinho hết thời, rằng ông cũng chẳng khác gì Louis Van Gaal hay nhiều thống kê còn tệ hơn cả David Moyes. Nhưng rốt cuộc, khi Paul Pogba trở lại, Quỷ đỏ đã trở về với quỹ đạo chiến thắng, một chiến thắng cách biệt!
Thực tế, trong hiệp một, Man Utd vẫn chưa thể chơi với đúng sức mình. Họ cần một chút sức bật từ đôi chân của Pogba để tạo ra sự khác biệt. Đó là một pha bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm. Song, với một cú vặn lưng đối thủ, Pogba đã treo bóng như đặt để Anthony Martial đánh đầu gỡ hòa. Đôi khi, những đội bóng lớn chỉ cần một khoảnh khắc "thiên tài" như thế là đủ.
Ở hàng thủ, Victor Lindelof chơi tệ thế nào chắc chẳng cần phân tích. Tuy nhiên, nên nhớ đây chỉ là phương án dự phòng của Man Utd. Cứ coi như họ đã "hớ" với thương vụ Lindelof (cũng quá sớm để khẳng định), thì khi Phil Jones và Eric Bailly trở lại, người ta mới kiểm chứng được hàng thủ Quỷ đỏ vững chãi đến độ nào.
Còn giờ, với tình thế "giật gấu vá vai", 8 điểm với Man City coi như là vẫn còn may chán đối với Mourinho. Họ đã có sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic, Pogba, chỉ còn chờ hàng thủ ổn định nhân sự nữa là đủ sức "ăn thua đủ" với Pep Guardiola. Mà cũng cần nhớ, Mourinho có "thói quen" thành công vào mùa bóng thứ hai khi dẫn dắt các CLB. Thế nên, nếu họ có tạo ra một cuộc lật đổ vào tháng Năm thì cũng không lấy gì làm lạ.
2. Cần dè chừng Conte
Tương tự, như Man Utd, người ta cũng gạch tên Chelsea ra khỏi cuộc đua đến chức vô địch sau trận thua bạc nhược trước Crystal Palace. Thậm chí, giới chuyên môn còn nghi ngờ Antonio Conte bị "trảm" sau khi bị Roma đả bại 0-3 ở Champions League. Song, The Blues vẫn âm thầm tích lũy những điểm số. Trận thắng 4 sao trước West Brom đêm qua đã là chiến thắng 5 liên tiếp của Chelsea tại giải quốc nội. Họ cách Man City 9 điểm và lật đổ The Citizens ư, hoàn toàn có thể chứ!
Thực tế, khoảng cách 3 trận thắng không phải là cái gì đó quá to tát. Nhưng đáng nói hơn, Chelsea đang có lực để bật dậy. Những rắc rối ở thượng tầng dường như đã được giải quyết ổn thỏa khi Michael Emenalo - Giám đốc kĩ thuật của Chelsea từ chức cách đây không lâu. Conte gần như đã được quyền tự quyết. Và David Luiz là nạn nhân mới nhất của ông thầy người Italia. Với việc dám chống đối Conte, hậu vệ người Brazil đang "lau ghế dự bị" và chưa biết khi nào mới được trở lại đá chính.
Chiến dịch "bàn tay sắt" đang được thiết lập tại sân Stamford Bridge. Đừng hỏi tại sao với những con người "bình dân", Italia Conte có thể tiến vào tận Tứ kết EURO, trong khi Italia của Ventura bật bãi ngay trận tranh vé vớt. Tất cả đều từ cái "uy" của người đàn ông 48 tuổi này.
Alexander Đại đế từng nói: "Tôi không sợ một đội quân sư tử do cừu dẫn dắt. Tôi chỉ sợ đội quân cừu do sư tử chỉ huy". Conte không phải là cừu, thế nên, những con "cừu đen" ở Stamford Bridge đang bị loại bỏ. Sau giai đoạn "tề gia, trị quốc", Conte sẽ... "bình thiên hạ" chăng?
Xem lại những bàn thắng của Ibra ở mùa giải trước: