MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Arsenal trả giá đắt sau cú sốc West Brom

    07:55 Chủ nhật 19/03/2017 | 2

    BongDa.com.vn Ngoài sự vắng mặt của những Lucas Perez hay Mesut Oezil, tình hình lực lượng của Arsenal ngày một tệ hơn sau khi Petr Cech lẫn Alexis Sanchez đã dính chấn thương.

    Hôm qua, Pháo thủ đã chịu thất bại 1-3 trước West Brom trên sân khách. Trận thua đó còn khó nuốt trôi hơn khi bộ đôi trụ cột Petr Cech và Alexis Sanchez lần lượt rời sân khi trận đấu chưa khép lại. Theo chẩn đoán từ các bác sĩ, Cech đã dính chấn thương bắp chân có thể nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần. Trong khi đó, tình hình của Sanchez vẫn chưa được tiết lộ.

    Arsenal trả giá đắt sau cú sốc West Brom - Bóng Đá

     

    Cech rời sân ngay trong hiệp 1, trong khi Sanchez nén đau thi đấu và cũng phải ra nghỉ khi trận đấu đi được gần 80 phút. Sau trận đấu, HLV Arsene Wenger tiết lộ về tình trạng của cậu học trò người Chile: "Cậu ấy vẫn nỗ lực thi đấu nhưng trong hiệp 2 Sanchez đã không còn là mình. Cậu ấy di chuyển khập khiễng và tôi quyết định phải thay Sanchez ra. Mắt cá chân của cậu ấy trông không ổn chút nào.

    Sanchez đã dính chấn thương sau pha tắc bóng của cầu thủ West Brom trong hiệp 1. đó là một tình huống tệ hại. Cậu ấy lẽ ra không được phép chơi trong hiệp 2 nhưng Sanchez muốn như thế."

    Trong khi đó, Cech buộc phải rời sân ở phút 38 và nhường chỗ cho David Ospina. Thủ thành người CH Czech trước đó đã phản xạ xuất thần sau cú dứt điểm của Darren Fletcher. Lần gần nhất dính chấn thương tương tự, Cech đã nghỉ gần 1 tháng.

    Xem lại thất bại 1-3 của Arsenal:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 07:35 19/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...