Việc tiền vệ người Đức sẽ bị bán đi ngay trong kì chuyển nhượng mùa Đông không còn là tin đồn. Nó càng rõ như ban ngày khi anh có những hành vi “nổi loạn” và đã bị loại khỏi đội hình của HLV Valerien Ismael trong trận đấu với Bayern Munich sắp tới. Thậm chí, trong những trận đấu của Wolfsburg, Draxler thường xuyên bị các cổ động viên la ó dữ dội trên khán đài.
Bản thân chân sút 23 tuổi này cũng ý thức được vấn đề. "Tôi không nghĩ rằng tôi phải nói với ai đó về ảnh hưởng của những tiếng la ó này. Điều đó chắc chắn chả giúp gì thêm cho bạn”, Draxler cho biết.
"Không nghi ngờ gì nếu điều đó làm cho màn trình diễn của tôi trở nên khó khăn hơn trên sân. Tôi có thể hiểu được cảm giác của người hâm mộ. Họ có thể làm điều đó. Tôi cũng đã nói về cảm xúc của tôi trong mùa Hè vừa qua và tôi vẫn ở lại đây”, cựu cầu thủ của Schalker 04 nói thêm.
Như vậy, cầu thủ trẻ này đã công khai việc mình không hạnh phúc tại Wolfsburg. Vấn đề là câu lạc bộ nào sẽ chịu đứng ra "giải cứu" Draxler và họ phải chi bao nhiêu tiền?
Nhiều tờ báo uy tín ở Anh cũng đã tiết lộ, ông Arsene Wenger đang muốn tham gia vào thương vụ này để cũng cố hàng công của Pháo thủ trong giai đoạn lượt về. Thuận lợi đầu tiên của Arsenal là họ đang sở hữu Mesut Oezil - người bạn rất thân của Draxler. Trên các phương tiện truyền thông, ta có thể dễ dàng kiếm ra hàng loạt những tấm ảnh mà hai anh chàng này thân thiết với nhau mỗi lần tập trung cùng đội tuyển Đức.
Thứ hai, ở những thương vụ buộc phải bán như thế này, Wolfsburg thường là bên gặp bất lợi. Do đó, cái giá để có được chữ kí của Draxler cũng không phải quá mắc. Nhiều chuyên gia dự đoán nó chỉ ở tầm 25 triệu bảng trở lại. Dĩ nhiên, với một câu lạc bộ có tiềm lực tài chính mạnh mẽ như Arsenal, họ có thể chi 25 triệu mà không chút đắn đo.
Song, vướng mắc duy nhất của thương vụ này nằm ở chỗ, đội chủ sân Emirates có quá nhiều cầu thủ bản địa có thể chơi được ở vị trí chạy cánh. Nếu tiền vệ người Đức gia nhập Pháo thủ, một trong những cái tên như Iwobi, Chamberlain hay thậm chí là Theo Walcott sẽ phải ngồi dự bị. Xét trên bình diện quản lí nhân sự, đây là một điều không hay chút nào. Nó hoàn toàn có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng thừa.
Thêm một điều nữa, Arsenal trước giờ rất ít khi mua những cầu thủ "nổi loạn" để được dứt áo ra đi. Không hiểu đây là sự trùng hợp hay là cách quản người của ông Wenger. Nếu là luật bất thành văn, e rằng, Draxler khó lòng khoác lên mình màu áo đỏ của Pháo thủ.
Màn trình diễn của Draxler trong màu áo Wolfsburg: