Argentina thất bại: Đừng trách Messi, hãy tự trách chính mình
12:16 Thứ sáu 22/06/2018
BongDa.com.vn Chính Messi đang là người bị hại trong một Argentina quá bất ổn.

Điều đáng buồn nhất sau thảm bại mất mặt 0-3 trước Croatia sáng nay của Argentina là Diego Maradona đã hoàn toàn đúng.

Trái ngược với những khoảnh khắc ma thuật ngày còn chơi bóng, huyền thoại 57 tuổi giống như một chiếc loa phát thanh ầm ĩ ngoài đời thường.

Sau khi La Albiceleste hòa thất vọng Iceland trong ngày ra quân, Maradona có cái cớ hoàn hảo để thực hiện công việc quen thuộc: chỉ trích tất cả.

"Tôi cảm thấy đang có một cơn giận dữ âm ỉ trong lòng đội tuyển." Cựu danh thủ bày tỏ nghi hoặc. "Thật mất mặt, tôi không đổ lỗi cho các cầu thủ, tuy nhiên, nhiệt huyết trên sân của Argentina xuống thấp đến mức khó tin."

Từ rất lâu, Maradona vẫn được biết đến như một con người luôn bị cảm xúc lấn áp. Điều này dẫn đến hàng loạt phát ngôn thiếu kiềm chế và không mang nhiều ý nghĩa chuyên môn. Dù thế, phát biểu vừa qua của ông trùng hợp thay, lại trở thành lời tiên đoán hoàn toàn ứng nghiệm về số phận của Argentina trong trận đấu thứ hai với Croatia.

Argentina bất ổn từ bên trong 

Tại Sân vận động Nizhny Novgorod sáng nay, Những vũ công Tango bỗng trở nên lạc nhịp. Họ thi đấu như thể đang hờn giận đồng đội của chính mình, với một thái độ tiếp cận hoàn toàn hời hợt.

Tất nhiên sai lầm của Willy Caballero trong bàn mở tỷ số là vô cùng đáng trách. Thủ thành Argentina phạm sai lầm sơ đẳng khi chuyền bóng thẳng vào chân Ante Rebic phía đối phương, tạo điều kiện để cầu thủ này dễ dàng đệm bóng cận thành ghi bàn.

Dẫu vậy, chính phản ứng của La Albiceleste sau đó mới là tâm điểm định đoạt kết cục trận đấu: Với 40 phút còn lại của thời gian thi đấu, họ đã sớm bỏ cuộc.

Argentina thất bại, Messi liệu có giải nghệ thật? - Bóng Đá

 Rakitic dễ dàng ghi bàn giữa rừng cầu thủ đối phương.

Bất lực xuyên phá hàng phòng ngự Croatia, đại diện Nam Mỹ còn tỏ ra rệu rã trong việc ngăn chặn các ngòi nổ đối thủ. Luka Modric có vô số khoảng trống và thời gian để lập siêu phẩm, khi quanh anh chẳng có áp lực nào đáng kể.

Bàn thắng thứ ba càng khó chấp nhận hơn. Khi Ivan Rakitic đệm bóng ở tư thế trống trải, rất nhiều cầu thủ Argentina đang có mặt trong vòng cấm đội nhà. Dù vậy, thay vì quyết liệt ngăn cản, họ hoặc đứng đờ ra, hoặc đi bộ một cách uể oải, nhìn bóng chầm chậm lăn vào lưới.

Với tư cách một ứng viên vô địch, không quá khi nói 90 phút vừa qua của đoàn quân Jorge Sampaoli thật sự là một nỗi hổ thẹn.

Tài năng của Messi đang bị lãng phí

Lionel Messi tiếp tục chìm sâu trong thời khắc đen tối của đội tuyển quê hương. Lại một ngày thi đấu đáng quên của Số 10 với không dấu ấn.

Khi trận đấu tiến dần về hồi kết, tất cả có thể chứng kiến rõ sự ức chế của người thủ quân. Trong tình huống va chạm không có gì nghiêm trọng với Ivan Strinic của Croatia, Messi đùng đùng quật ngã đối phương. Từ rất lâu rồi, người ta chưa thấy anh để mất bình tĩnh đến vậy.

Lúc trọng tài Ravshan Irmatov thổi hồi còi kết thúc, Messi tiến thẳng vào đường hầm mà không hề đoái hoài đến những cái bắt tay, nỗi thất vọng hằn sâu trên gương mặt trụ cột Barcelona.

Argentina thất bại, Messi liệu có giải nghệ thật? - Bóng Đá

 Chỉ tội nghiệp cho Messi.

Dựa trên màn trình diễn vừa qua, thật khó để hy vọng vào một phép màu giúp Argentina nuôi hy vọng tiến sâu ở giải đấu năm nay. Nếu La Albiceleste tiếp tục trắng tay tại Nga, tương lai của Messi tại ĐTQG sẽ một lần nữa bị lung lay dữ dội.

Tiền đạo 30 tuổi đã từng một lần tuyên bố từ giã đội tuyển, sau thất bại ở trận chung kết Copa America 2016.

Cả Argentina khi ấy trở nên hoảng loạn. Tổng thống gọi Messi là "Báu vật vĩ đại nhất Argentina đang sở hữu", thành phố Buenos Aires dựng tượng anh, người hâm mộ nài nỉ trong tuyệt vọng.

Lần đó Messi đã đổi ý và rút lại quyết định của mình, nhưng không có nghĩa anh sẽ lập lại hành động tương tự.

Khi kỳ World Cup tiếp theo khởi tranh, Messi đã bước sang tuổi 34. Không có gì đảm bảo anh vẫn sẽ trụ lại đỉnh cao vào thời điểm ấy. Kể cả Messi có đủ kiên nhẫn và tình yêu vì màu cờ sắc áo, sẽ chỉ tệ hơn nếu Argentina dựa dẫm vào một cái tên đã không còn là chính mình.

La Albiceleste đáng ra nên trân trọng hiện tại hơn. Sẽ có một ngày họ nhìn lại lịch sử và nhận ra mình đã phí hoài món quà vô giá mà thượng đế trao tặng.

Nam Tan | 08:30 22/06/2018