MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Ai mắc lỗi lớn nhất trong bàn thua đầu tiên của Man Utd?

    05:06 Thứ năm 23/01/2020

    BongDa.com.vn Đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer bất ngờ phải nhận bàn thua trên sân nhà Old Trafford, khi tiếp đón Burnley.

    Việc Chelsea và Arsenal phải chia điểm ở trận derby London vào hôm qua, đã khiến tinh thần của Man Utd lên rất cao dù họ vừa thất bại ở Liverpool. Đối thủ Burnley không được đánh giá cao, ngay cả khi các học trò của Sean Dyche vẫn chưa thua tại Old Trafford trong 3 mùa gần nhất.

    Diễn biến trong quãng thời gian đầu bóng lăn diễn ra đúng kỳ vọng của NHM Quỷ đỏ, nhưng các vị khách cũng cho thấy sự nguy hiểm ở một vài pha lên bóng bổng, đúng với sở trường của họ trong bao năm qua. Và bất ngờ đã đến ở phút 39, khi Burnley được hưởng đá phạt từ xa...

    Hơi khó hiểu khi trọng tài chính Jonathan Moss thổi còi trong tình huống Phil Jones tranh chấp với cầu thủ đối phương (mang tính 50/50). Tuy vậy, sự lỏng lẻo trong khâu phòng ngự bóng bổng của Man Utd mới là nguyên nhân chính dẫn đến bàn mở điểm rất dễ dàng cho "the Clarets".

    Ai mắc lỗi lớn nhất trong bàn thua đầu tiên của Man Utd? - Bóng Đá

     Maguire chủ động lùi về, nhưng diễn biến sau đó không cho thấy anh thực sự tỉnh táo.

    Chúng ta có thể thấy Harry Maguire rất chủ động lùi về ngay khi bóng rời mặt đất, nhưng Nemanja Matic đã thất thế trước Ben Mee (chỉ cao 1m83) trong pha tranh chấp trên không và giúp Chris Wood bất ngờ có cơ hội ra chân, dù chính thủ quân sinh năm 1993 cũng tỏ ra chủ quan pha theo kèm.

    Ai mắc lỗi lớn nhất trong bàn thua đầu tiên của Man Utd? - Bóng Đá

     Matic thua Mee dù anh cao hơn 11cm.

    Ai mắc lỗi lớn nhất trong bàn thua đầu tiên của Man Utd? - Bóng Đá

     Jones bị loại bỏ hoàn toàn, trong khi Maguire hơi chủ quan và để Wood cắt mặt ghi bàn.

    Không nên đổ lỗi cho bất cứ cá nhân nào bên phía Man Utd ở bàn thua này, bởi nó đến quá nhanh và liên quan đến cách triển khai phòng ngự của đội chủ nhà. Đặc biệt, đây lại là pha bóng sở trường của Burnley dưới thời Dyche. Thất vọng lớn cho NHM Quỷ đỏ khi phải chứng kiến điều đó tại Old Trafford.

    Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực

    Trung Quân | 04:36 23/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...