1. Diego Costa cần bình tĩnh hơn
Tại giải Ngoại hạng, các CĐV của Stoke vốn không ưa gì chân sút người Tây Ban Nha, thế nên cứ hễ anh chạm bóng những tiếng la ó lại vang lên trên khắp các khán đài. Mọi chuyện càng tệ hơn sau khi Costa có pha va chạm quyết liệt với Bruno Martins Indi. Bản thân cậu học trò của Antonio Conte phải lãnh một thẻ vàng và mất dạng trong cả trận đấu. Thiết nghĩ, cầu thủ 28 tuổi này cần học cách bình tĩnh và tập trung vào chuyên môn, thay vì cứ nghĩ đến chuyện "tẩn nhau".
2. Nỗ lực đáng khen của Wilian
Trong một ngày mà Costa chơi thất vọng, Eden Hazard thì không thể thi đấu vì dính chấn thương, Willian chính là cứu cánh của đội khách. Không chỉ có pha đá phạt thành bàn ở phút 13, chân sút người Brazil còn tỏ ra rất năng nổ bên hành lang cánh phải. Anh chạy không biết mệt và khiến hậu vệ Stoke có một ngày thi đấu cực kì vất vả.
3. Sai lầm chết người của Lee Grant
Thủ thành Grant đã có một mùa giải khá ổn cùng Stoke kể từ khi thay thế Jack Butland (dính chấn thương mắt cá). Tuy nhiên, anh là người mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên của đội nhà ngày hôm qua. Cú đá phạt của Willian sẽ chẳng có gì nguy hiểm nếu Grant khép góc kịp thời. Anh quá chủ quan khi nghĩ cầu thủ Chelsea sẽ thực hiện một pha lật bóng vào bên trong nên chủ động di chuyển lên trên để bắt bài. Đó là một quyết định sai lầm!
4. Vinh danh người hùng Gary Cahill
Kể từ khi có bàn thắng gỡ hòa cuối hiệp một, Stoke đã trình diễn một lối chơi vô cùng khó chịu. Họ phòng thủ kín kẽ và nhường toàn bộ quyền kiểm soát bóng cho Chelsea. Ngược lại, trong một ngày Costa không còn là chính mình The Blues tưởng chừng đã bị cầm hòa, mãi cho đến khi trung vệ người Anh tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm của Stoke ở phút 87. Anh ra chân rất nhanh, giúp Chelsea có trọn vẹn 3 điểm.
5. Stoke bị hớ trong thương vụ Berahino?
Mark Hughes đã tỏ ra khá hào phóng khi quyết định chi tận 12 triệu bảng để chiêu mộ Berahino từ CLB West Brom hồi tháng Một vừa qua. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh trước Chelsea là một nỗi thất vọng không thể to lớn hơn.
Thi đấu mờ nhạt đã đành, Berahino còn là người đẩy ngã Nemanja Matic trong pha đánh đầu thành bàn của Bruno Martins Indi. Dĩ nhiên, các trọng tài quan sát thấy và tiếng còi đã được cất lên.
Diễn biến chính trận đấu: