1. Rooney được vinh danh
Với pha mở tỉ số trong trận gặp Reading, Wayne Rooney đã cán mốc 249 bàn thắng mà huyền thoại Sir Bobby Charlton từng thiết lập. Cả sân Old Trafford đã đứng dậy vỗ tay sau bàn thắng của "gã Shrek". Đây chính là hành động tưởng thưởng xứng đáng của các cổ động viên dành cho cầu thủ số 10 sau bao nhiêu năm cống hiến cho Quỷ đỏ. Hiện tại, anh chỉ mới hơn 30 tuổi, trong tương lai gần, tin chắc kỉ lục của Bobby Charlton sẽ còn bị phá sâu.
2. Martial đã chơi thanh thoát hơn
Kể từ khi ghi bàn vào lưới Middlesbrough, cầu thủ người Pháp đã trút đi phần nào gánh nặng tâm lí. Anh di chuyển không biết mệt mỏi bên hành lang cánh trái. Bàn thắng thứ hai của Anthony Martial cũng ghi nhận khả năng đi bóng và sửa lòng tuyệt hảo của anh chàng này.
Mùa giải còn một nửa chặng đường ở phía trước, nếu cứ chơi tốt như vậy, chân sút 21 tuổi này không cần phải quá lo lắng về xuất đá chính trong đội hình của Man Utd.
3. Rashford cũng xứng đáng được khen
Nếu khen Rooney và Martial mà bỏ qua cầu thủ đã lập một cú đúp trong trận đấu này - Marcus Rashford thì quả là một thiếu sót lớn. Anh này đã cần mẫn di chuyển không bóng suốt cả trận. Đương nhiên, khả năng chớp thời cơ của Rashford còn phải cải thiện nhiều, song không thể phủ nhận những đóng góp của chàng trai trẻ người Anh. Pha sửa lòng ở phút 76 của anh đã chấm dứt hi vọng lật ngược tình thế của Reading.
4. Ali Al-Habsi tự biến mình thành trò cười
Phút 79, trong một pha bóng không có gì nguy hiểm, đồng đội trả ngược về cho Ali Al-Habsi, anh chỉ cần sút mạnh trái bóng lên trên thì Ali Al-Habsi lại khống chế vụng về để Rashford cướp được. Đương nhiên, tỉ số là 4-0 cho Manchester United.
Để thua trước Quỷ đỏ hùng mạnh không phải là cái gì đó quá ghê gớm nhưng thua theo cách của Al-Habsi, chắc hẳn nhiều cổ động viên của Reading sẽ rất buồn lòng.
5. Máy đang vào guồng
Chiến thắng này cũng là chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường của Quỷ đỏ. Ở trận này, không những thắng, mà họ còn thắng rất nhanh và thuyết phục. Như Jose Mourinho đã nói ở ngày hôm qua, Quỷ đỏ cần giải quyết gọn lẹ trận đấu này để còn quyết chiến với Hull City vào giữa tuần sau trong khuôn khổ Bán kết lượt đi Capital One Cup.
Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba hay Ander Herrera đều đã được cho phép nghỉ ngơi. Trường hợp dính đáng thương đáng tiếc nhất thuộc vệ trung vệ Marcos Rojo. Anh phải tập tễnh rời sân ngay phút 20. Đây sẽ là điều làm phiền lòng Người đặc biệt trong thời gian tới.
Diễn biến chính của trận đấu: