MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Sadio Mane nhận thẻ đỏ, Man City đè bẹp Liverpool bằng một 'bàn tay nhỏ'

    20:35 Thứ bảy 09/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Khó có thể ngờ trận thư hùng giữa hai ông lớn lại có kết quả chênh lệch 5-0. Trong đó chiếc thẻ đỏ của Mane chính là bước ngoặt của trận đấu.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool là đội khởi đầu tốt hơn khi họ chủ động dồn ép đối phương từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên sự dè chừng và lối đá có phần thăm dò nên không có nhiều cơ hội được hai đội tạo ra. Phút 13, Fernandinho bất ngờ tung cú sút từ ngoài vòng cấm, thủ thành Mignolet phải đổ người hết cỡ đẩy bóng chịu phạt góc. Ngay sau đó, Liverpool đáp trả bằng cú đệm bóng của Firmino sau đường treo bóng của Salah, tuy nhiên tiền đạo người Brazil xử lý thiếu dứt khoát khiến cơ hội bị trôi đi.

    Phút 22, Salah bứt tốc bên hành lang cánh phải, tuy nhiên pha xử lý sau đó của anh nửa sút nửa chuyền đi đúng vị trí mà Ederson đang đợi sẵn. 2 phút sau, Man City bất ngờ có bàn mở tỷ số. Fernandinho tranh chấp tốt ở vị trí giữa sân và chuyền cho De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ quan sát rất nhanh và tung ra đường chọc khe tinh tế cho Aguero băng xuống. Cầu thủ người Argentina khéo léo loại bỏ Mignolet và dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

     - Bóng Đá

     Aguero mở tỷ số.

    Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào. Phút 31, Sadio Mane có đường chuyền dọn cỗ cho Mohamed Salah băng xuống đối mặt với Ederson, tuy nhiên Salah lại không thể chiến thắng thủ thành của Man City trong thế đối mặt. 6 phút sau, Liverpool chỉ còn chơi với 10 người trên sân khi Sadio Mane phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Ederson. Thủ thành người Brazil lãnh trọn gầm giày của Mane cũng không thể tiếp tục thi đấu. Claudio Bravo là người vào sân thay thế.

    Tận dụng lợi thế hơn người, ngay ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp một, Man City đã có bàn thắng nới rộng cách biệt. De Bruyne một lần nữa đặt dấu ấn vào bàn thắng này khi có cú tạt bóng chuẩn xác cho Gabriel Jesus dễ dàng đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Trước đó ít phút Jesus cũng đã đưa được bóng vào lưới Liverpool nhưng bàn thắng không được công nhận. Hiệp một kết thúc với lợi thế an toàn cho đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

    Tình huống khiến cả Mane và Ederson đều phải rời sân. 

    Bước sang hiệp hai, Klopp quyết định tung tân binh Chamberlain vào sân. Tuy nhiên cầu thủ người Anh chưa kịp thể hiện, ngay ở phút 53, Man City đã có bàn thắng thứ 3. Hàng phòng ngự của Liverpool tiếp tục để lộ sơ hở cho Aguero thoát xuống. Tiền đạo người Argentina đã rất đồng đội khi chuyền bóng cho Jesus lập công.

    Có vẻ như The Kop đã hoàn toàn buông xuôi sau khi phải nhận 3 bàn thua. Nhưng đội chủ nhà chưa dừng lại ở đó, phút 77, cầu thủ vào sân thay người Leroy Sane nâng tỷ số lên 4-0. Tiền vệ người Đức có pha phối hợp một-hai với Mendy trước khi dễ dàng sút tung lưới của Mignolet.

     - Bóng Đá

    Man City giành thắng lợi đậm đà. 

    Đến phút 90+2, khi mà Liverpool chỉ còn trông chờ tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, Leroy Sane đã có bàn cú đúp cho riêng mình, nâng tỷ số lên 5-0. Cú sút từ ngoài vòng cấm của anh đập vào một cầu thủ đội khách đi vào lưới. Trận đấu kết thúc với một tỷ số không tưởng giành cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola.

    Chung cuộc: Man City 5-0 Liverpool

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng hiện tại

     - Bóng Đá

     

    Endo - Thể thao Việt Nam | 20:43 09/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...