5 điểm nhấn Hàn Quốc 2-0 Đức: Công nghệ VAR tiễn Đức về nước
02:15 Thứ năm 28/06/2018
BongDa.com.vn Tuyển Đức đã chính thức bị loại khỏi World Cup sau thất bại bạc nhược trước Hàn Quốc. Hãy cùng điểm lại 5 điểm nhấn sau trận đấu.

Joachim Low nỗ lực thay đổi nhưng...

Sau trận thua trước Mexico, Mesut Ozil cùng Sami Khedira, 2 cầu thủ thi đấu thất vọng đã bị đẩy lên ghế dự bị khi đối đầu Thụy Điển. Trước Hàn Quốc, Thomas Muller cùng Julian Draxler cũng lâm vào cảnh tương tự, màn trình diễn tệ hại khi gặp Thụy Điển khiến họ phải ngồi dự bị.

 - Bóng Đá

 Thomas Muller, người đã có 10 bàn tại World Cup phải ngồi dự bị.

Có thể thấy, Joachim Low đã nỗ lực trong việc cải thiện tình hình của Đức trên đất Nga. Ông không còn bảo thủ như trước đây. Dù vậy, World Cup 2018 là giải đấu mà mọi cầu thủ Đức đều thi đấu dưới sức và kết cục là một 'suất' về nước sớm giành cho Low cùng các học trò.

Công nghệ VAR tiễn Đức về nước

Sau khi Young-Gwon sút tung lưới Manuel Neuer, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị đồng nghĩa bàn thắng không được công nhận. Đó là tình huống bắt việt vị 50/50 khi Young-Gwon đứng ngang hàng với cầu thủ cuối cùng của Đức.

 - Bóng Đá

 Bàn thắng của Young-Gwon đã bị từ chối trước khi công nghệ VAR lên tiếng.

Tuy nhiên, công nghệ VAR đã lên tiếng và nó nói rằng bàn thắng hợp lệ. Không phải cầu thủ Hàn Quốc, Kroos mới chính là người chuyền bóng cho Young-Gwon và đương nhiên, số 19 không việt vị, bàn thắng được công nhận. Nếu không có VAR, mọi chuyện có thể đã khác với Đức, biết đâu họ lại ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng như trận đấu gặp Thụy Điển.

Lời nguyền tiếp diễn

Chỉ trong 4 kỳ World Cup gần nhất, 3 Nhà vô địch đã phải về nước ngay từ vòng bảng (Pháp 2002, Italia 2010 và Tây Ban Nha 2014). Ngày hôm nay, tuyển Đức hùng mạnh cũng không thể thoát khỏi lời nguyền, họ trở thành Nhà vô địch thứ 4 về nước sớm ở thế kỷ 21.

Thậm chí, Đức là cái tên gây sốc nhất trong 4 đội tuyển. 2002, Pháp bị loại vì chấn thương của nhạc trưởng Zinedine Zidane. 2010, Italia bị loại khi mang một đội hình già nua đến Nam Phi, Pirlo, Nesta chấn thương. Cách đây 4 năm, Tây Ban Nha về nước sớm trong bối cảnh Iker Casillas xuống phong độ và thiếu vắng tiền đạo chủ chốt. Còn Đức, với đội hình này cách đây 2 năm, họ đã vào đến bán kết EURO 2016. Thế nên, thật khó hiểu với màn trình diễn bạc nhược mà Cỗ xe tăng thể hiện trên đất Nga.

Hàn Quốc ngẩng cao đầu rời giải

Bước vào lượt trận cuối cùng với hy vọng nhỏ nhoi giành quyền đi tiếp, Hàn Quốc đã có hiệp một kiên cường trước tuyển Đức. Dù vậy, hy vọng đi tiếp của đại diện châu Á sớm chấm dứt khi Thụy Điển liên tiếp có bàn thắng vào lưới Mexico trong trận đấu cùng giờ.

 - Bóng Đá

 Hàn Quốc có chiến thắng để đời trước Đức.

Tuy nhiên, mặc cho số phận đã được định đoạt, Hàn Quốc vẫn tiếp tục chiến đấu hơn 100% sức lực trước Nhà vô địch. Hai bàn thắng phút bù giờ là thành quả xứng đáng cho đội tuyển xứ Kim Chi. Sau này, khi nhắc về World Cup 2018, chắc chắn NHM sẽ không quên chiến thắng của Hàn Quốc trước tuyển Đức.

Thương cho Reus

 - Bóng Đá

 

Quyết tâm có mặt tại nước Nga sau khi bỏ lỡ World Cup 2014 vì chấn thương, nhưng số phận lại thêm một lần nữa tàn nhẫn với Reus. Anh đã nỗ lực, đã cống hiến hết sức mình, thậm chí trở thành người hùng trong chiến thắng trước Thụy Điển với 1 bàn, 1 kiến tạo. Nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ để kéo dài thời gian của Reus ở World Cup. Đây có lẽ sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tiền vệ sinh năm 1988, thêm một kỷ niệm buồn trong sự nghiệp đã quá nhiều nỗi đau của Reus.

Thành Đạt | 01:55 28/06/2018