Thủng lưới liên tiếp phút bù giờ, Đức chính thức chia tay World Cup
23:20 Thứ tư 27/06/2018
BongDa.com.vn Được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Hàn Quốc, tuy nhiên người Đức đã nhận phải kết cục 'bi đát' ở lượt cuối vòng bảng.

Mặc dù giành trọn 3 điểm trước Thụy Điển, một số vị trí của tuyển Đức ngày hôm đó có màn trình diễn thất vọng. Julian Draxler, Thomas Muller, 2 cái tên tiêu biểu đã bị đẩy lên ghế dự bị hôm nay. Thay thế cho họ là Leon Goretzka và sự trở lại của Mesut Ozil. Phía dưới, bộ đôi trung vệ được đổi mới hoàn toàn với Hummels và Sule. Ngoài ra, Khedira đá cặp cùng Kroos ở giữa sân trong bối cảnh Rudy chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc ra sân với đội hình 4-4-2, Son Heung-Min đá cặp cùng Koo Ja-Cheol trên hàng công. Đội trưởng Ki Sung-Yeung vắng mặt không rõ lý do, anh chỉ có tên trong danh sách dự bị.

Tưởng như chiến thắng đầu tay trên đất Nga sẽ giúp tuyển Đức trình diễn một lối chơi tươi sáng hơn. Tuy nhiên, 45 phút hiệp một trước Hàn Quốc khiến NHM tiếp tục thất vọng về Nhà vô địch. Cầm bóng nhiều nhưng khả năng sáng tạo trong tấn công của Đức gần như là con số 0. Họ chủ yếu đẩy bóng ra cánh, rồi căng ngang vào vòng cấm trong sự vô vọng. Tấn công bế tắc, Đức không ít lần bị đặt vào tình huống nguy hiểm trong các pha phản công của Hàn Quốc với đầu tàu Son Heung-Min. Kết thúc hiệp một, tỉ số là 0-0, Đức may mắn giữ được ngôi nhì khi trận đấu cùng giờ có kết quả tương tự.

 - Bóng Đá

 Hàn Quốc suýt có bàn thắng trong hiệp một.

Thế nhưng, ngay đầu hiệp hai, điều gì đến cũng phải đến, nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi, Thụy Điển có bàn thắng vào lưới Mexico. Họ chính thức vươn lên ngôi đầu, đẩy Đức xuống vị trí thứ 3.

Đến lúc này, Đức buộc phải có bàn thắng nếu không muốn về nước. Bị đẩy vào thế khó, HLV Joachim Low liên tục bổ sung nhân sự cho hàng công khi tung Thomas Muller và Mario Gomez vào sân. Dù vậy, lối chơi tấn công của Nhà vô địch không có nhiều thay đổi. Vẫn là nhưng pha xuống cánh, căng ngang, đôi lúc là các tình huống sút xa không thể làm khó Hàn Quốc.

Phút 87, trung vệ Hummels lên tham gia tấn công, anh bất ngờ xâm nhập vòng cấm và nhận bóng trong tư thế thuận lợi. Thế nhưng, Hummels lại đánh đầu hụt, bóng dập trúng vai anh đi chệch cột dọc trong tiếc nuối.

Tấn công bạc nhược, có cơ hội không biết tận dụng, Cỗ xe tăng phải trả giá trong thời gian bù giờ. Phút 90+2, trong một tính huống phạt góc của Hàn Quốc, các cầu thủ Đức lóng ngóng đưa bóng đến chân Young-Gwon. Trong thế đối mặt Neuer, Young-Gwon tung chân mở tỉ số cho đội tuyển châu Á.

 - Bóng Đá

 Bàn thắng ấn định số phận tuyển Đức tại World Cup 2018.

Không dừng lại ở đó, Đức còn phải chịu thêm bàn thua thứ 2 trong tình huống thủ môn Neuer bỏ khung thành lên tham gia tấn công, tác giả bàn thắng là Son Heung-Min.

Khoảnh khắc trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc World Cup chia tay Nhà vô địch. Với những gì đã thể hiện, Đức xứng đáng về nước.

Chung cuộc: Hàn Quốc 2-0 Đức

Ghi bàn: Young-Gwon 90'+2; Heung-Min 90'+6

Đội hình ra sân

 - Bóng Đá

 

BXH chung cuộc

 - Bóng Đá

 

Thành Đạt | 23:15 27/06/2018