MỚI NHẤT :
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 5 danh thủ từng mang phận "làm nền" tại giải Ngoại hạng

    17:36 Thứ bảy 29/07/2017

    BongDa.com.vn Họ là những cầu thủ tài năng nhưng vì nhiều lí do lại chịu cảnh "làm nền" cho các đồng đội.

    1. Wayne Rooney

    5 danh thủ từng mang phận

     Rooney phải hi sinh rất nhiều vì đội bóng. 

    Xuyên suốt 13 năm thi đấu cho Man Utd, Rooney đã thu về không ít danh hiệu. Thế nhưng, xét về yếu tố chuyên môn, Sir Alex cũng như các HLV sau này luôn hi sinh Rooney vì thành tích chung của toàn đội. Cụ thể, trong những năm đầu thi đấu cho Quỷ đỏ, Rooney luôn được bố trí đá lùi để hỗ trợ cho Ruud Van Nistelrooy. Sau này, Rooney là "kẻ làm nền" vĩ đại cho QBV năm 2008 Cristiano Ronaldo. Thậm chí, Mourinho và Van Gaal vì nhiều lí do còn kéo "Gã hói" xuống chơi tiền vệ trung tâm. Đáng khâm phục là dù bị bố trí đá trái sở trường, Rooney vẫn chơi hết mình và không ca thán.

    2. John Obi Mikel

    Mikel làm một tiền vệ được giới chuyên môn đánh giá khá cao vào thời điểm năm 2006, khi anh mới chuyển đến Chelsea. Tuy nhiên, 10 năm sau đó ở sân Stamford Brigde, anh luôn phải chịu cảnh làm nền cho những siêu sao như Michael Essien, Micheal Ballack hay Deco. Thậm chí, khi Jose Mourinho quay lại Chelsea lần thứ hai, Mikel vẫn chịu cảnh "dự bị ngàn năm". Vào năm ngoái,  anh chia tay Chelsea không kèn trống và chọn Trung Quốc làm bến đỗ cho những năm cuối cùng của sự nghiệp. 

    3. Lucas Leiva

    Tiền vệ người Brazil vừa mới rời Liverpool để chuyển tới Lazio, khép lại 10 năm nhiều thăng trầm tại sân Anfield. Trong giai đoạn đỉnh cao, Leiva là quân bài tẩy của ông Rafa Benitez, thế nhưng càng về sau, những chấn thương khiến Leiva không còn đóng góp quá nhiều cho Lữ đoàn đỏ. Tại giải Ngoại hạng vừa, anh chỉ đá chính cho Liverpool đúng 12 trận 

    4. Hernan Crespo

    5 danh thủ từng mang phận

     Crespo không thành công khi khoác áo Chelsea. 

    Crespo là tiền đạo khá tài năng của bóng đá thế giới đầu những năm 2000. Tuy nhiên, ở AC Milan hay Chelsea sau này, anh đều phải chịu cảnh làm nền cho Andriy Shevchenko và Didier Drogba. 'Số 9 kinh điển" này thi đấu khá vật vờ tại Anh và nhanh chóng bị The Blues đẩy đi dưới dạng cho mượn vào mùa Hè năm 2006. Năm 2010, anh chuyển đến thi đấu cho Parma và giải nghệ tại đây.  

    5. Lucas Podolski

    Podolski là một trường hợp khá kì lạ của bóng đá thế giới. Anh bùng nổ ở World Cup 2006 được tổ chức tại quê nhà với danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải". Thế nhưng, khi về CLB, cầu thủ có cái kèo trái cực dị này lại thi đấu không thành công. Anh liên tục chuyển đội bóng từ Bayern Munich, Cologne cho đến Arsenal. Tuy nhiên, không có ông lớn nào thực sự trọng dụng Podolski. 

    Mới đây, trong những năm cuối cùng của sự nghiệp, tiền đạo người Đức đã chuyển đến Nhật thi đấu cho Vissel Kobe. 

    Những cú sút uy lực mang thương hiệu Podolski:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 16:53 29/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...