MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • 5 đại gia “trúng độc” vì virus FIFA

    11:34 Thứ sáu 13/10/2017

    BongDa.com.vn Sau mỗi đợt tập trung ĐTQG, “Virus FIFA” luôn là nỗi ám ảnh với bất cứ đội bóng lớn nào. Bởi họ luôn phải chịu tổn thất khi các ngôi sao quay về chấn thương.

    1. Real Madrid

    Có thể nói Kền Kền Trắng là đội bóng chịu tổn thất nhiều nhất sau vòng loại World Cup 2018 tuần trước. Họ có đến 3 cầu thủ chấn thương trong lúc phục vụ ĐTQG chính là Keylor Navas, Gareth Bale và Toni Kroos.

     - Bóng Đá

    Keylor Navas dính chấn thương cơ đùi không đáng có.

    Trường hợp chấn thương đáng tiếc nhất chính là thủ thành Navas. Cầu thủ này thi đấu luôn điềm đạm và tỉnh táo nhưng khi về Costa Rica, anh phải chơi với… 200% sức lực nên gặp phải chấn thương cơ đùi không đáng có. Điều đáng lo nhất ở thủ thành này là anh phải nghỉ 2 tuần và lỡ trận gặp Tottenham tại Champions League.

    Ngoài Navas, Real còn phải nhận thêm những tin buồn từ Bale và Toni Kroos. Hai cầu thủ này tái phát chấn thương và đến nay vẫn chưa hẹn ngày chính xác để trở lại. Có lẽ giờ đây khoảng cách 7 điểm với Barca sẽ còn xa vời vợi khi bệnh vện của Real lại tỏ ra quá “thân thiện”, sẵn sàng đón chào các cầu thủ ghé thăm.

    2. Man United

    Nếu hỏi về tâm trạng của Mourinho lúc này, hẳn ông chỉ biết… nổi khùng với hai chữ FIFA mà thôi! Sau loạt trận cuối vòng loại World Cup mới đây, hàng công của MU có nguy cơ rơi vào khủng hoảng khi mất 2 trụ cột là Lukaku và Fellaini. Nhưng đó chỉ là hai cái tên cụ thể gặp chấn thương buộc phải ngồi ngoài.

    5 đại gia “trúng độc” vì virus FIFA - Bóng Đá

      Lukaku có khả năng ngồi ngoài trong chuyến làm khách đầy cam go trước Liverpool.

    Còn những cầu thủ khác vẫn chưa chắc chắn chơi được 100% khả năng do thể lực giảm sút, tinh thần mất ổn định. Bởi đội hình Man Đỏ góp mặt đến tận 14 cầu thủ thi đấu cho ĐTGQ, nhiều thứ nhì so với các ông lớn khác tại Ngoại Hạng Anh. Các cầu thủ CLB này đã phải di chuyển với tổng quãng đường lên đến 64.125 dặm về quê hương của họ để thi đấu. Với cuộc “hành xác” tập thể này, trận đấu trước mắt của MU và Liverpool có thể sẽ trở thành một cơn ác mộng với Mourinho.

    3. Chelsea

    Chấn thương khi thi đấu cho ĐTQG là điều không thể tránh khỏi, nhưng The Blue lại gặp “số nhọ” hơn bao giờ hết khi ngôi sao bị đau của họ lại là linh hồn của đội bóng. Kante là cái tên gặp chấn thương cơ đùi phải rời sân chỉ sau 30 phút thi đấu với Bulgaria.

     - Bóng Đá

     Kante phải mất 1 tháng để hồi phục chấn thương.

    Với chấn thương này, Kante buộc phải nghỉ 1 tháng và dĩ nhiên tuyến giữa của Chelsea sẽ rơi vào khủng hoảng khi không có “cỗ máy quét” hiện đang được coi là số 1 thế giới. Hơn nữa, khi có thông tin Kante phải ngồi ngoài đến tận 1 tháng, HLV Antonio Conte cũng vấp phải sự chỉ trích từ CĐV và truyền thông khi không biết ai sẽ thay Kante, bởi Matic đã bị bán sang MU từ lâu rồi, còn Bakayoko thì không xứng tầm.

    4. Man City

    May mắn cho Man City khi họ không có cầu thủ nào chấn thương nặng. Tuy nhiên, cầu thủ Man Xanh lại có tổng quãng đường di chuyển cao nhất so với tất cả các đội Ngoại Hạng Anh. Họ phải di chuyển 106.873 dặm (tương đương 170.000 km).

    Vừa di chuyển xa nhất, Man City còn là đội góp nhiều cầu thủ nhất Ngoại Hạng Anh cho các ĐTQG - họ đưa đến 15 cầu thủ tham dự World Cup. Vì thế, nguy cơ thể lực nhiều trụ cột bị bào mòn, chơi không đúng sức trong trận đấu cuối tuần này là điều rất có thể sẽ xảy ra.

    5. Arsenal

    Đội bóng đại gia cuối cùng đau khổ vì “Virus FIFA” chính là Arsenal. Mùa này, hàng thủ của Pháo Thủ chưa bao giờ thi đấu ổn định và có thể sau vòng loại World Cup, họ lại càng rơi tự do hơn nữa.

     - Bóng Đá

    Mustafi dính chấn thương nặng trong trận gặp Azerbaijan.

    Đau nhất là việc hậu vệ Shkodran Mustafi gặp chấn thương phải nghỉ 6 tuần. Ngoài ra, Pháo Thủ là đội bóng phải di chuyển nhiều thứ 4 tại Premier League với 60.434 dặm.

    Cuối tuần này, các giải đấu cấp CLB tiếp diễn, nhưng có lẽ không phải ông lớn nào cũng sẵn sàng chiến đấu với thể trạng sung mãn nhất, khi không ít đại gia đang khốn khổ vì nhiễm độc từ “Virus FIFA”.

    (Bạn đọc: Trang Ý)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thế Thao Việt Nam | 11:05 13/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...