MỚI NHẤT :
  • "Tôi muốn chơi cho một CLB lớn như Arsenal"
  • Joselu và bản CV hoành tráng ở tuổi 34
  • Brighton chốt xong mức phí điên rồ
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • 2 trận, tham gia 4 bàn, 190 đường chuyền - Pogba, anh đã "lừa dối" Mourinho?

    06:58 Thứ năm 27/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Rất hiếm khi ngôi sao người Pháp chơi xuất sắc đến vậy kể từ khi trở lại Man Utd vào mùa hè năm 2016 cho đến quãng thời gian trước đây hai tuần.

    Từ sau cuộc đụng độ với Southampton hồi đầu tháng 12, Paul Pogba đã bị Jose Mourinho "giam cầm" trên ghế dự bị (trừ trận đấu thủ tục với Valencia tại Champions League). Không ai hiểu tại sao, vì rõ ràng anh không chấn thương hoặc gặp vấn đề về thể lực.

    Nhưng khi chiến lược gia 55 tuổi phải ra đi vào thứ 3 tuần trước, tiền vệ sinh năm 1993 ngay lập tức được tân thuyền trưởng Ole Gunnar Solskjaer trọng dụng và anh cũng ngay lập tức cho thấy "khả năng thực sự" trong vai trò của một người dẫn dắt lối chơi cho Quỷ đỏ.

    2 trận, 4 bàn, 190 đường chuyền - Pogba, anh đã

      Thống kê khủng khiếp của Pogba dưới thời Solskjaer.

    Cuối tuần vừa qua, Pogba từng nói rằng anh 'cảm ơn Mourinho vì danh hiệu, vì sự dạy dỗ nhưng tất cả đã là quá khứ'. Chẳng ai dám khẳng định cặp đôi này đã rạn nứt trong mối quan hệ gần 3 năm, tuy nhiên, những màn trình diễn trong vài trận vừa qua thì không thể phủ nhận sự thật tàn nhẫn.

    Trang OptaJoe đưa ra một thống kê "đảo lộn" hoàn toàn về cầu thủ 25 tuổi trong thời gian gần đây. Anh đã trực tiếp tham gia vào 4 bàn thắng của Man Utd trong hai trận gần nhất dưới thời Solskjaer nhưng thành tích tương tự này lại diễn ra trong tổng cộng 12 trận gần nhất trước đó.

    Nếu nói đến thống kê về chuyền hay chạm bóng, Pogba cũng không thể làm tốt hơn chỉ số 100 đường chuyền (tỷ lệ chính xác 87%) và 111 lần chạm bóng (con số ở trận gặp Cardiff) dưới thời Mourinho mùa này. Lần duy nhất anh chạm tới đó là khi đá với Wolves nhưng tỷ lệ chỉ là 84% và không hề tạo ra khác biệt trên sân.

    2 trận, 4 bàn, 190 đường chuyền - Pogba, anh đã

     Chỉ số quá nghèo nàn với một tiền vệ đã ra sân nhiều hơn bất cứ ai tại Man Utd dưới thời Mourinho.

    Với thống kê toàn diện ở hai cuộc đụng độ gần nhất, có lẽ chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ phải "khóc thét" khi biết rằng Pogba chơi 186 phút cả thảy, tung ra 190 đường chuyền, 8 cú sút, 5 đường chuyền quyết định và bỏ túi 2 bàn thắng cùng 2 kiến tạo

    Chưa hết, ngôi sao người Pháp cũng tạo ra 4 pha rê dắt bóng thành công, 4 lần tắc bóng thành công và 3 pha đánh chặn. Đây là những con số nói lên sự thay đổi chóng mặt của Pogba và nó chỉ cho thấy một điều rằng anh đã cởi bỏ được áp lực đè nén bấy lâu nay.

    Mourinho chưa bao giờ nói về cậu học trò sau khi bị sa thải, ông cũng không hề đụng chạm tới bất cứ ai tại Man Utd trong thời gian gần đây mà chỉ chăm chú vào việc "đi mua sắm". Dù vậy, chứng kiến Pogba trở thành một cầu thủ hoàn toàn khác, có lẽ chẳng ai cảm thấy mối quan hệ giữa họ là bình thường.

    2 trận, tham gia 4 bàn, 190 đường chuyền - Pogba, anh đã

    Thống kê đảo lộn của Pogba trong hai triều đại.

    Từ một tiền vệ đã mất bóng đến 14 lần ở trận đấu với Southampton, liên tục bị cho ra rìa trong vài trận Man Utd thi đấu sau đó. Bây giờ Pogba được Solskjaer cưng chiều hết mực và anh cũng toả sáng rực rỡ. Dường như tiền vệ sinh năm 1993 đã tạo ra một "cú lừa" dành cho ông thầy cũ?

    Vũ Quang Toản | 05:45 27/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...