Trước khi Ole Gunnar Solskjaer đến với sân Old Trafford để làm huấn luyện viên, ngôi sao người Pháp đã bị Jose Mourinho "giam cầm" trên băng ghế dự bị trong vài trận liên tiếp. Tuy nhiên, niềm vui đã trở lại khi cặp thầy trò trong quá khứ có dịp tái ngộ trong thời gian này.
Paul Pogba chính xác là ngôi sao sáng nhất sau 2 trận đấu đã qua dưới thời huyền thoại người Na Uy. Tối hôm qua, chính anh đã khiến Old Trafford dậy sóng với hai bàn thắng đẹp mắt vào lưới Huddersfield Town, qua đó giúp Man Utd thắng 3-1 chung cuộc.
Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Solskjaer nói: "Paul [Pogba] hiện đang rất hạnh phúc. Anh ấy biết rằng mình có thể ghi nhiều bàn thắng hơn và tạo ra các cơ hội cho đồng đội. Chàng trai này cũng đã có một vài pha kiến tạo vào tuần trước".
Quả thực, Pogba bây giờ đã khác rất nhiều so với chính anh dưới thời Mourinho mùa này. Cụ thể, tiền vệ 25 tuổi thực hiện 40 đường chuyền ở 1/3 sân đối phương, tung ra 4 cú sút trúng đích, rê bóng thành công 4 lần, tạo ra 3 cơ hội ăn bàn, 3 lần cắt bóng, 2 lần tắc bóng thành công và quan trọng nhất ghi 2 bàn thắng.