MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • 17h30 ngày 28/06, TP.HCM vs FLC Thanh Hóa: Tham vọng nhà vô địch

    07:46 Thứ tư 28/06/2017

    BongDa.com.vn Hành quân vào Sài Gòn, đội khách FLC Thanh Hóa đang có tham vọng cực lớn để đánh bại tân binh V-League 2017 TP HCM nhằm nới rộng khoảng cách đến ngôi vương V-League 2017.

     - Bóng Đá

     FLC Thanh Hóa đang cho thấy cái tầm của một ứng cử viên vô địch V-League 2017. Ảnh: Duy Anh.

    Thầy trò HLV Petrovic đang có sự tự tin cực lớn sau khi FLC Thanh Hóa trả món nợ đã vay với SHB Đà Nẵng ở vòng 14. Bị chính đối thủ đến từ Đà thành đánh bại ở Cúp QG 2017, thế nhưng khi trở lại V-League đội bóng xứ Thanh đã chứng minh được tham vọng khi buộc thầy trò Huỳnh Đức trắng tay rời xứ Thanh.

    Đến thời điểm hiện tại nhiều người khẳng định FLC Thanh Hóa không còn là cái tên "hổ giấy" như người ta phỏng đoán mà họ đang sống với thực lực và chuyên môn của mình. Với bộ khung chuyên sâu bậc nhất V-League cả về ngoại binh lẫn chất lượng của cầu thủ nội như Uche, Omar,  Van Bakel, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Tăng Tuấn, Đình Đồng, Văn Thắng, Văn Bình, Tiến Thành, Thanh Bình,... FLC Thanh Hóa đang thách thức tất cả những ông lớn khác ở V-League năm nay.

     - Bóng Đá

    FLC Thanh Hóa có chiều sâu đội hình và quan trọng là họ có đủ tiềm lực kinh tế để theo đuổi ngôi vương. Ảnh: Duy Anh.

    Nếu nói về khả năng vô địch của FLC Thanh Hóa lúc này có thể là quá sớm bởi giai đoạn phía trước còn khá dài. Tuy nhiên nếu thẳng thắn nhìn vào sự thật, FLC Thanh Hóa đang là đội bóng có mức độ đầu tư bậc nhất ở V-League 2017. Tập đoàn FLC có đủ tiềm lực để hỗ trợ đội bóng xứ Thanh đến ngôi vô địch và lực lượng hiện tại FLC Thanh Hóa cũng được cụ thể hóa ở vị trí số 1, hội CĐV bóng đá xứ Thanh khắp cả nước cũng chẳng thua kém bất kỳ CLB nào. Đó là tất cả yếu tố hội tụ nên tham vọng của một nhà vô địch. Bây giờ hoặc không bao giờ đó là điều mà nhiều người khẳng định về ngai vàng của bóng đá xứ Thanh mùa giải năm nay.

    Dù phải làm khách trên sân Thống Nhất của TP.HCM thế nhưng FLC Thanh Hóa thi đấu chẳng khác trên sân nhà là mấy. Có hàng ngàn CĐV bóng đá xứ Thanh đã và đang lên kế hoạch phủ vàng sân Thống Nhất cho trận đấu chiều nay. Chủ nhà TP.HCM là tân binh V-League thế nhưng ít nhiều họ cho thấy giá trị của mình, cụ thể chiến thắng 3-1 trước Long An sẽ là 'vốn dắt lưng' của đội nhà để họ dám chơi tất tay với FLC Thanh Hóa chiều nay.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Da sylva là cái tên nguy hiểm nhất bên phía CLB TP.HCM. Ảnh: Đình Viên.

    Hiện tại TP.HCM cũng có đến 4 ông tây trong đội hình, ngoài tiền vệ Marcelo và tiền đạo Da sylva thì Đặng Văn Robert và Quốc Thiện Esele cũng góp sức cực lớn mang lại điểm số cho TP.HCM. Nếu không biết tận dụng cơ hội và khắc chế sức mạnh của đối thủ, FLC Thanh Hóa có khả năng phải ôm hận ở Thống Nhất chiều nay.

    Dự đoán: FLC Thanh Hóa thắng 3-1

    Đội hình dự kiến:

    TP.HCM: Quốc Thiện Esele, Văn Hoàn, Đình Luật, Hữu Tuấn, Quan Nam, Minh Trung, Thanh Bình, Việt Cường, Marcelo, Robert, Da sylva.

    FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Đình Đồng, Thế Dương, Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Thắng, Mai Tiến Thành, Đinh Tiến Thành, Van Bakel, Omar, Uche.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 06:25 28/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...