MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • 15 điểm trong 6 vòng cuối, ông đang mơ đấy à Solskjaer?

    16:34 Thứ tư 03/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trận thua ngược trước Wolves đêm qua đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng góp mặt trong top 4 của Man Utd. Để thay đổi tình hình, Solskjaer đặt mục tiêu có được 15 điểm trong 6 vòng cuối.

    Man Utd đã lộ ra khá nhiều điểm yếu chí mạng trong đêm qua. Dẫu biết Wolves là đội bóng tân binh khá đáng gờm và họ cũng đang có phong độ tốt khi chỉ thua 2 trong tổng số 13 trận gần nhất, song cách chơi có vẻ bất lực của Quỷ đỏ là điều không chấp nhận được trong bối cảnh thầy trò Solskjaer đang cạnh tranh top 4 Premier League

    15 điểm trong 6 vòng cuối, ông đang mơ đấy à Solskjaer? - Bóng Đá

     Hàng thủ của Man Utd gặp quá nhiều vấn đề. 

    Sau trận thua, Solskjaer đã mạnh mẽ tuyên bố, Man Utd sẽ nhanh chóng trở lại. Cụ thể, chiến lược gia người Na Uy chia sẻ: "Tôi đã nói Man Utd cần thêm 18 điểm trước đợt triệu tập đội tuyển quốc gia. Chúng tôi đã có ba điểm trước Watford nên giờ cần 15 điểm từ sáu trận còn lại. Chúng tôi không có nhiều cơ hội để thua trận nữa". 

    Solskjaer nói thêm: "Chúng tôi xứng đáng dẫn trước ba bàn. Chúng tôi tự bắn vào chân mình. Màn trình diễn của đội là chấp nhận được cho tới khi họ ghi bàn thứ hai. Chúng tôi chơi chùng xuống trong 10 phút sau bàn gỡ hòa nhưng nhanh chóng bắt nhịp trở lại. Thủ môn của họ chơi hay khiến chúng tôi không thể có bàn thắng. Các cầu thủ của tôi đã chơi đủ để giành chiến thắng, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể kiểm soát kết quả".

    15 điểm trong 6 vòng cuối, ông đang mơ đấy à Solskjaer? - Bóng Đá

     Thẻ đỏ tai hại của Young khiến Quỷ đỏ mất thế trận. 

    Thực tế, Solskjaer đang trốn tránh trách nhiệm sau những phát biểu này. Man Utd thực sự chơi không tốt, không kiểm soát được thế trận và mất luôn cái uy của một ông lớn. Cách đây ít ngày, Van Gaal đã nói đại ý rằng, Solskjaer chẳng khác gì Mourinho, lối chơi vẫn vậy, chỉ là đang thắng mà thôi. Ngẫm ra, nhận xét của HLV lão làng người Hà Lan khá chí lí. 

    Từ đây đến cuối mùa, liệu Man Utd có giành nổi thêm 5 chiến thắng với phong độ phập phù kèm theo lịch thi đấu khá khắc nghiệt? Cần nhớ trong 6 đối thủ phải gặp, có đến hai ông lớn Man Utd cần vượt qua là Man City và Chelsea. 

    15 điểm trong 6 vòng cuối, ông đang mơ đấy à Solskjaer? - Bóng Đá

     Solsa chết lặng trong khi các học trò thì tươi cười.

    Không cần bàn quá nhiều về Man City bởi đội bóng của Pep đang hướng đến chức vô địch và sẽ không ngán bất cứ đối thủ nào. Thậm chí, thắng được đại kình địch ở trận derby sẽ còn khiến sĩ khí của Man City tăng lên gấp bội. Chelsea thì vẫn đang tích lũy điểm số. Nếu họ thắng trong trận đấu đêm nay, Man Utd sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 6. Do đó, trận đấu giữa Man Utd và Chelsea vào ngày 28/04 sẽ là cuộc chiến sinh tử. 

    Điểm qua để thấy, 15 điểm của Solskjaer nhiều khả năng chỉ là mơ mộng viễn vông. Họ nên "đập đi xây lại" vào mùa Hè rồi hãy tính đến những tham vọng to lớn hơn. 

    Xem lại trận đấu thua của Man Utd trước Man Ctiy đầu mùa: 

    Ngọa Long | 11:10 03/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...