MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 01h30 ngày 06/08, Dortmund vs Bayern Munich: Duyên nợ chồng chất

    08:09 Thứ bảy 05/08/2017

    BongDa.com.vn Trước khi Bundesliga 2017/18 khởi tranh, CĐV lại được chứng kiến cuộc đại chiến nhiều duyên nợ giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund trong khuôn khổ Siêu cúp quốc gia.

    Địa điểm: Signal Iduna Park, Dortmund

    Nhận định:

    Đây là lần thứ 5 trong 8 mùa giải gần nhất kể từ khi Siêu cúp quốc gia được Liên đoàn bóng đá Đức tổ chức lại, Dortmund và Bayern chạm trán nhau trong trận chung kết. Ở những lần gặp mặt trước đó, cả hai cùng có được mỗi đội hai thắng lợi.

    Tính đến thời điểm này, cả Bayern và Dortmund đều trải qua một giai đoạn giao hữu không mấy suôn sẻ. Bayern có phong độ khá phập phù khi chịu thất bại trước cả hai đội bóng thành Milan tại Trung Quốc và Singapore. Hùm xám chỉ giành được một thắng lợi đáng chú ý trước Chelsea. Trong khi đó, Dortmund dù hạ gục Milan nhưng lại để Espanyol khuất phục.

     - Bóng Đá

     Bayern trình diễn bộ mặt kém cỏi trong giai đoạn tập huấn.

    Trên TTCN, Bayern là đội hoạt động mạnh mẽ hơn khi liên tục bổ sung những gương mặt mới như Corentin Tolisso, Niklas Sule, Sebastian Rudy và đặc biệt là James Rodriguez. Tuy nhiên, đội bóng này cũng nói lời chia tay Xabi Alonso và Philipp Lahm (giải nghệ).

    Nhiều khả năng những tân binh sẽ được HLV Carlo Ancelotti cho thử sức ngay từ đầu. Sule và Rudy chỉ vừa trở lại tập luyện sau kì Confederations Cup nhưng vẫn sẵn sàng ra sân khi được tin tưởng. Trong khi đó, Bayern cũng chịu tổn thất khi thủ thành số 1, Manuel Neuer đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương bàn chân. Bên cạnh đó, hậu vệ Juan Bernat cũng vắng mặt vì trải qua cuộc phẫu thuật mắt cá. Arjen Robben và Jerome Boateng đã trở lại tập luyện và nhưng khả năng ra sân là rất thấp.

     - Bóng Đá

     Dortmund không có sự phục vụ của Reus và Weigl.

    Về phía Dortmund, trận đấu này cơ hội để ba tân binh Omer Toprak, Mahmoud Dahoud và Maximilian Philipp chào sân. Dù vậy, đội chủ nhà lại không có sự phục vụ của một loạt những trụ cột như Marco Reus, Julian Weigl (chấn thương). Ngoài ra, hai hậu vệ Mathias Ginter và Sven Bender đều đã chính thức nói lời chia tay Dortmund sau nhiều năm gắn bó.

    Người trong cuộc nói gì?

    Carlo Ancelotti (Bayern Munich): Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu chính thức đầu tiên gặp Dortmund. Đây sẽ là trận đấu thú vị, dữ dội và vô cùng khó khăn. Chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng giỏi với HLV mới, có thể cả chiến thuật cũng thay đổi. Năm ngoái chúng tôi đã giành chiến thắng. Tuy nhiên trong 3 năm trước, thật khó để giành được chiến thắng dễ dàng. Chúng tôi đã sẵn sàng để gặp họ.

    Peter Bosz (Dortmund): Tôi là mẫu HLV muốn giành mọi chiến thắng, tôi ghét phải thua cuộc. Tôi rất nóng lòng muốn được gặp 80,000 khán giả trên sân. Tôi không nghĩ Bayern đang gặp vấn đề, cả Dortmund cũng thế. Cả hai CLB đều chưa thi đấu đúng như kì vọng của mọi người mà thôi.

    Lực lượng:

    Dortmund: Erik Durm, Emre Mor, Marco Reus, Marcel Schmelzer, Julian Weigl, Raphael Guerreiro và Andre Schürrle chấn thương.

    Bayern: Manuel Neuer, Jerome Boateng, David Alaba, Thiago Alcantara, Arjen Robben, Juan Bernat chấn thương, James Rodriguez chưa chắc đá chính.

    Đội hình dự kiến:

    Dortmund: Bürki - Piszczek, Bartra, Sokratis, Zagadou - Sahin, Castro, Götze - Dembele, Pulisic, Aubameyang

    Bayern: Ulreich - Rafinha, Hummels, Martinez, Friedl - Vidal, Tolisso - Coman, Müller, Ribery – Lewandowski

    Dự đoán: Dortmund 1-3 Bayern

    Xem lại những lần đụng độ của cả hai tại Siêu cúp quốc gia:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 07:40 05/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...