MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • 01h00 ngày 03/07, Chile vs Đức: Kịch bản nào cho lần tái ngộ?

    10:03 Chủ nhật 02/07/2017

    BongDa.com.vn Trận chung kết Confeds Cup sẽ là màn tái ngộ giữa Đức và Chile. Hai đội đã hòa nhau 1-1 tại vòng bảng. Tuy nhiên đêm nay, kịch bản trên chắc chắn sẽ không lặp lại.

    Sân: Krestovsky, Saint Petersburg

    Tỉ lệ châu Á: 1.80 - 1/4:0 - 2.125

    Tỉ lệ châu Âu: 2.95 - 3.24 - 2.41

    Người trong cuộc nói gì?

    HLV Đức Joachim Loew: "Chúng tôi tôn trọng Chile. Họ là một quốc gia nhỏ nhưng đã vượt qua Argentina và Brazil để lên ngôi vô địch Copa America 2 lần liên tiếp. Họ có 10-11 cầu thủ hàng đầu. Chile là một trong những đội bóng có chiến thuật linh hoạt nhất thế giới. Họ giữ bóng rất tốt và chúng tôi sẽ phải chịu nhiều áp lực đêm nay. Tôi hy vọng các học trò có thể nhập cuộc thật tốt như trong trận đấu với Mexico. Điều đó sẽ giúp chúng tôi phá vỡ được lối chơi của Chile."

     - Bóng Đá

     

    Đội trưởng Đức Julian Draxler: "Chúng tôi đã có sự chuẩn bị hoàn hào cho trận đấu đêm nay. Chúng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào bản thân mình. Chúng tôi biết Chile là một đội bóng xuất sắc nhưng tuyển Đức đã sẵn sàng và muốn giành chiến thắng."

    Tiền đạo Eduardo Vargas: "Mỗi tiền đạo đều mơ ước ghi bàn thắng, đó là điều hiển nhiên. Sẽ thật tuyệt vời khi ghi bàn cho đội tuyển quốc gia và giúp đất nước mình giành chiến thắng trong một trận chung kết."

    Đối đầu

     - Bóng Đá

     

    Nhận định

    Người Đức đã từng khiến CĐV thế giới cảm thấy thất vọng khi họ mang đến Confeds Cup một đội hình thiếu vắng rất nhiều ngôi sao. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tất cả đã nhận ra một điều rằng: đội hình hai của Cỗ xe tăng khiến giải đấu trở nên hấp dẫn hơn. Nếu đem sang Nga những ngôi sao hàng đầu đã vô địch thế giới cách đây 3 năm, người Đức sẽ giết chết giải đấu bằng sự áp đảo tuyệt đối. Ngược lại, với đội hình trẻ trung, đầy nhiệt huyết, Mannschaft đã cống hiến cho khán giả một lối chơi tấn công mãn nhãn, không đặt nặng nhiều yếu tốt chiến thuật. Họ sẵn sàng chơi đôi công phóng khoáng với đối thủ thay vì thi đấu kỷ luật.

    Đêm nay là màn trình diễn được xem là cuối cùng của đội hình này. Sau Confeds Cup, nhiều khả năng Joachim Loew sẽ gọi trở lại những trụ cột trong các đợt triệu tập sau. Vì thế, Draxler và các đồng đội chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức giành chức vô địch để ghi dấu khoảng thời gian ngắn ngủi họ thi đấu bên cạnh nhau.

     - Bóng Đá

     

    Dù vậy, thực hiện được mong muốn trên không phải là điều dễ dàng cho Cỗ xe tăng. Đối thủ của họ là một Chile đang rất hưng phấn sau chiến thắng trước nhà vô địch Châu Âu. Sẽ có nhiều khán giả tiếc nuối khi không được chứng kiến trận cầu đinh giữa Đức và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, xét cho cùng thì Chile rất xứng đáng có mặt ở chung kết. Trong trận đấu với nhà vô địch Châu Âu, dù giành chiến thắng sau loạt penalty nhưng Chile là đội thi đấu chủ động và tạo ra rất nhiều cơ hội. Không dưới hai lần bóng đã tìm đến cột dọc, xà ngang sau những pha dứt điểm của các chân sút Nam Mỹ.

    Có lẽ điều lo lắng nhất của Sanchez và các đồng đội là vấn đề thể lực. Được nghỉ ngơi nhiều hơn đối thủ một ngày nhưng Chile đã phải vắt kiệt sức lực trong hơn 120 phút trước Bồ Đào Nha. Với lối chơi Pressing, đội bóng Nam Mỹ gần như thi đấu với tốc độ cao trong suốt cả trận bán kết. Ngược lại, hai bàn thắng sau 8 phút đã giúp người Đức không tốn quá nhiều sức lực để vượt qua Mexico.

    Hai đội đã bất phân thắng bại trong vòng bảng. Tuy nhiên, đêm nay chắc chắn sẽ không có tỉ số hòa giữa Đức và Chile. Nếu lên ngôi vô địch tuyển Đức sẽ hoàn thành cú đúp World Cup - Confeds Cup. Về phía Chile, họ sẽ có 3 danh hiệu lớn 3 năm liên tiếp nếu đánh bại Cỗ xe tăng.

    Dự đoán: Chile 2-2 Đức (Chile thắng trong loạt penalty)

    Đội hình dự kiến

    Chile (4-4-2): Bravo -  Isla, Medel, Jara, Beausejour - Hernandez, Diaz, Aranguiz, Vidal -  Vargas, Sanchez.

    Germany (3-4-2-1): Ter Stegen - Ginter, Rudiger, Sule - Kimmich, Rudy, Goretzka, Hector - Stindl, Draxler - Werner.

    Video: Xem lại trận hòa 1-1 của hai đội tại vòng bảng

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 09:45 02/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...