Ngay trong kì CN mùa Hè, NHM bóng đá Anh đã đặt ra mối bận tâm lớn lao về khả năng thích nghi của chân sút vốn gần 35 tuổi và kinh nghiệm thi đấu bằng không tại xứ sở sương mù. Nắm bắt được sự khó khăn đó, bản thân Ibrahimovic đã tự trau dồi thể lực và sức mạnh để ngày nào đó có thể khiến giới chuyên môn tại anh phải "thản thốt" vì cái tên "Ibra".
Hôm qua, một lần nữa tiền đạo người Thuỵ Điển lại thi đấu chói sáng. Một pha chạy chỗ thông minh và đánh đầu gọn gàng. Cùng với đó, một pha qua người kĩ thuật và dứt điểm quyết đoán. Ibra đã ra chân, M.U có bàn thắng. Tiền đạo người Thuỵ Điển đạt được sự hiệu quả đến khó tin, giúp M.U trải qua thắng lợi thứ 3 liên tiếp tại đấu trường quốc nội.
Chiêm ngưỡng màn trình diễn của Ibra trước West Brom:
Tính đến thời điểm này, chân sút 35 tuổi đã có 11 bàn thắng sau 16 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Trên mọi đấu trường, cựu tiền đạo PSG cũng đã 16 lần lập công cho M.U. Bản thân Ibra cũng có cho mình 9 bàn thắng sau 9 trận, một hiệu suất khó có thể đòi hỏi nhiều hơn.
Càng ngày, Ibra càng cho thấy mình phù hợp với Ngoại hạng Anh đến thế nào. Bỏ qua giai đoạn "tìm hiểu" khi tịt ngòi ở một loạt trận trước đó, chân sút người Thuỵ Điển bùng nổ dữ dội. Điểm yếu về tốc độ không là gì với Ibra. Chân sút này vẫn luôn hoạt động không biết mệt mỏi, mặc cho dấu hiệu tuổi tác vẫn đang hiện hữu rất rõ ràng.
Ngoài ra, điểm mạnh về thể trạng cũng được Ibra tận dụng tối đa. Nhiều tình huống tranh chấp, ngôi sao người Thuỵ Điển như muốn "ăn tươi nuốt sống" đối thủ. Trong thắng lợi trước West Brom đêm qua, suýt chút nữa Ibra đã lãnh án phạt nặng từ trọng tài Anthony Taylor sau pha va chạm cực mạnh với trung vệ Craig Dawson. Đó là tình huống Ibra không cần phải quá mãnh liệt, tuy nhiên tiền đạo người Thuỵ Điển vẫn vô cùng quyết tâm và có phần "hung hăn".
Ibra xứng đáng là một "đầu tàu" của M.U. Không chỉ dẫn dắt xuất sắc hàng công, tiền đạo người Thuỵ Điển còn là một người thủ lĩnh đích thực. Cách Ibra hoạt động không biết mệt mỏi, tranh chấp bóng liên tục, đồng thời làm tường tạo điều kiện cho đồng đội, NHM M.U chỉ biết xuýt xoa. Đã từ lâu họ không được chứng kiến một tiền đạo đẳng cấp đến thế trong đội hình kể từ thời hoàng kim của Wayne Rooney, người cũng xuất hiện ở trận đấu đêm qua nhưng dấu ấn chưa quá đậm nét.
Ibra đã sẵn sàng để chinh phục một cột mốc khác, 10 mùa giải liên tiếp ghi hơn 20 bàn thắng ở mọi đấu trường. Tham vọng của tiền đạo người Thuỵ Điển còn lớn lao hơn thế, vô địch giải Ngoại hạng Anh. Những nơi Ibra đi qua, anh đều để lại dấu ấn đậm nét (La Liga, Serie A, Ligue 1). Hiện tại, Xứ sở sương mù đang "đối đãi" với Ibra quá tốt. Không lý do gì anh không cống hiến hết tài năng của mình để trở thành kẻ chinh phạt vĩ đại nhất thế giới.