Không chỉ vậy, đội bóng của Mikel Arteta đã phải chịu một tổn thương khác, khi Thomas Partey phải rời sân ngay trong hiệp một.
Bản hợp đồng trị giá 45 triệu bảng từ Atletico Madrid của Arsenal dính chấn thương đùi sau pha va chạm với thủ thành Emiliano Martinez, và được thay thế bởi Dani Ceballos khi Arsenal đang bị dẫn trước 1-0 trên sân Emirates. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn cho Pháo thủ khi Ollie Watkins ghi hai bàn thắng trong hiệp hai.
Sau trận đấu, HLV Arteta cho biết ông vẫn chưa rõ tình hình của Partey. Vị HLV người Tây Ban Nha nói: "Chúng tôi không biết, chúng tôi phải đưa cậu ấy đi scan vào ngày mai hoặc ngày kia. Cậu ấy cảm thấy mình cần phải rời sân sau pha va chạm bảy hoặc tám phút."
Vẫn còn chút may mắn cho Arsenal, khi sắp tới là đợt tập trung cùng ĐTQG. Họ sẽ thi đấu trở lại sau 2 tuần nữa, hy vọng rằng khoảng thời gian này là đủ để Partey có thể bình phục.
Partey có trận ra mắt Arsenal bằng việc vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thua 0-1 trước Man City trước khi có lần đầu góp mặt trong đội hình xuất phát của Pháo thủ trước Leicester. Tuyển thủ Ghana đã chơi cực hay trong lần đụng độ Man Utd, nhưng có thể phải mất một thời gian nữa Arteta mới thấy anh ấy thi đấu trở lại.
Arteta khen ngợi Partey: