Kể từ khi tiếp quản Tottenham Hotspur thay cho Mauricio Pochettino, thành tích của Jose Mourinho cũng không khá hơn người tiền nhiệm là bao. CLB Bắc London dừng bước ngay từ vòng 5 FA Cup, sau đó bị RB Leipzig loại khỏi UEFA Champions League với kết quả thua chung cuộc 0-4.
Tại đấu trường Premier League, cơ hội chen chân vào tốp 4 của Spurs cũng không quá cao. Hiện tại, cựu á quân C1 đang nắm trong tay 41 điểm, kém Chelsea tới 7 điểm trên BXH. Một trong những lí do khiến "Gà trống" sa sút đó chính là các trụ cột liên tiếp dính chấn thương.
Sau Harry Kane và Son Heung-min, đến lượt bản hợp đồng mới Steven Bergwijn gia nhập danh sách "bệnh binh" của Tottenham Hotspur. Thế nhưng, trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất, tuyển thủ Hà Lan đã mang đến tin cực vui cho HLV Jose Mourinho.
"Ngay khoảnh khắc thực hiện cú sút ở trận gặp Burnley, tôi đã biết tình hình thực sự nghiêm trọng. Tôi đã rất đau đớn và mất ngủ ngay đêm đó. Mọi thứ đang tiến triển, tôi có thể đi bộ và đây quả là tin tốt. Thật tồi tệ, nhưng chúng tôi đang tiến bộ và sẽ trở lại mạnh mẽ", Sky Sports dẫn lời tiền đạo 22 tuổi.
Tính đến thời điểm này, cựu sao PSV Eindhoven đã ra sân tổng cộng 7 trận cho Spurs. Anh cũng kịp ghi được 2 bàn thắng, trong đó có 1 pha lập công vào lưới Manchester City.
Moussa Sissoko nói về COVID-19: