MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Xé lưới Tottenham, hậu vệ Chelsea dẫn đầu Premier League

    21:20 Thứ bảy 22/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chelsea đang sở hữu một hậu vệ siêu tấn công, dù họ không trọng dụng anh ta quá nhiều ở mùa giải năm nay.

    Sau khi tiền đạo Olivier Giroud mở tỉ số trận derby London giữa Chelsea và Tottenham Hotspur ở phút 15, đến lượt hậu vệ Marcos Alonso nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ngay đầu hiệp thi đấu thứ 2, cũng bằng một cú đá chân trái cực mạnh, khiến thủ môn Hugo Lloris buộc phải vào lưới nhặt bóng.

    Hôm nay, huấn luyện viên Frank Lampard đã chọn sơ đồ 3-4-3 và đây là cách chơi sở trường của ngôi sao người Tây Ban Nha. Vì thế, không khó hiểu khi anh tỏa sáng ở bên cánh trái với một tình huống ghi bàn. Và trang Optajoe chỉ ra rằng, Alonso là hậu vệ tấn công hay nhất Premier League kể từ khi anh gia nhập Chelsea.

    Cụ thể, cựu cầu thủ Fiorentina đã tham gia trực tiếp vào 28 bàn thắng cho The Blues từ năm 2016 cho đến nay (17 bàn, 11 kiến tạo). Thành tích đó tốt hơn bất cứ hậu vệ nào tại giải đấu trong quãng thời gian này. Đặc biệt, 3 trong số những pha lập công kể trên là vào lưới Tottenham.

    Since he joined Chelsea in 2016, Marcos Alonso has more goals and goal involvements than any other defender in the @premierleague - Bóng Đá

     Alonso là hậu vệ tấn công giỏi nhất Premier League kể từ năm 2016 cho đến nay.

    Ở mùa giải năm nay, Alonso thực tế không được Lampard tin tưởng quá nhiều, vì anh mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 590 phút tại Premier League và thường xuyên phải nhường chỗ cho thủ quân Cesar Azpilicueta - người đá ở phía đối diện, và chưa bao giờ đủ tốt để chơi ở cánh trái.

    Những bàn thắng đẹp nhất của Chelsea trên sân tập:

    Anh Tú | 20:50 22/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...