MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Wolverhampton và hành trình tái sinh từ tay người Trung Quốc

    22:36 Thứ tư 18/04/2018

    BongDa.com.vn CLB có biệt danh "Bầy sói" chỉ kết thúc ở vị trí thứ 15 tại Championship mùa trước, nhưng đã hồi sinh mạnh mẽ trở lại, nhờ các ông chủ người Trung Quốc.

    6 năm sau ngày xuống hạng, "Bầy sói" Wolverhampton sẽ trở lại Premier League từ mùa 2018/19. Mùa giải vừa qua là mùa giải đáng nhớ với thầy trò HLV Nuno Espirito Santo khi chỉ thua 6 trận sau 42 vòng đã đấu và thắng đến 28 trận.

     - Bóng Đá

    Wolverhampton sẽ trở lại Premier League từ mùa 2018/19.

    Lý do cho sự trở lại? Nếu nói nhờ được bơm tiền bởi các ông chủ người Trung Quốc (tập đoàn Fosun) cũng không sai. Nếu nói nhờ mối quan hệ mật thiết với Jorge Mendes, siêu cò đại diện cho Neves cũng không sai.

    Ruben Neves là ai? Ngôi sao trẻ của bóng đá Bồ Đào Nha từng nhận được sự quan tâm của nhiều CLB lớn ở châu Âu, đang có cơ hội trở lại với bóng đá đỉnh cao. Anh là nhân tố quan trọng trong hành trình thăng hạng của Wolverhampton.

    Cầu thủ 21 tuổi đóng vai trò thủ lĩnh hàng tiền vệ và thậm chí thường ghi siêu phẩm cho CLB Anh ở mùa giải năm nay. Anh được bầu chọn là tiền vệ hay nhất giải hạng nhất Anh mùa vừa rồi. Sở hữu các con số thống kê "bá đạo" như cầu thủ chuyền chính xác nhiều nhất, tắc bóng nhiều nhất và ghi bàn sút xa nhiều nhất (6 bàn).

    Nhưng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Bầy sói đã trở lại, đã thăng hạng nhờ tiền của người Trung Quốc và sự xuất hiện của những người Bồ Đào Nha. 

     - Bóng Đá

    Nhân tố quan trọng trong hành trình thăng hạng của Wolverhampton chính là Ruben Neves.

    Mùa Hè 2017, Wolverhampton chi tới 15.8 triệu bảng (tương đương 18 triệu euro) cho Ruben Neves. Anh là bản hợp đồng kỷ lục của CLB này, và cũng là kỷ lục của một CLB đang chơi tại Championship (ký hợp đồng 5 năm).

    Đó là cột mốc quan trọng chứng dấu sự thành công của Wolves, CLB từng là một tên tuổi lớn trong quá khứ của bóng đá xứ sở sương mù. Trong thập niên 50 của thế kỷ trước, đội bóng thành lập vào năm 1877 là một thế lực của bóng đá Anh, từng giành ba chức vô địch quốc gia, về nhì một lần.

    Nhưng cũng giống với Nottingham Forest hay Aston Villa, Wolves sa sút không phanh trước ngưỡng cửa bóng đá hiện đại... Cho tới khi người Trung Quốc nhảy vào.

    Tháng 7/2016, tập đoàn Fosun của Trung Quốc bỏ ra 30 triệu bảng để mua lại Wolves, đội bóng khi đó đã có hơn 5 năm chơi ở những giải hạng dưới. Tham vọng của những ông chủ Trung Quốc là đưa đội chủ sân Molineux trở lại Premier League.

     - Bóng Đá

    HLV Nuno Santo sau khi đưa Porto lọt vào tới trận tứ kết Champions League đã tới sân Molineux làm HLV trưởng

    Một kế hoạch với công thức tiền của ông chủ Trung Quốc kết hợp mối quan hệ của người Bồ Đào Nha giúp Wolves trở lại. Jorge Mendes, siêu “cò” Bồ Đào Nha đồng ý trở thành cố vấn của BLĐ Wolves. Ông mang theo HLV Nuno Santo, người từng giúp Porto lọt vào tới trận tứ kết Champions League từ đầu mùa giải này.

    Sau đó là Ruben Neves. rồi Helder Costa từ Benfica với giá 13 triệu bảng. Wolves còn có Diego Joto từ Atletico Madrid theo bản hợp đồng cho mượn. Lực lượng của Wolves được xem là hùng hậu nhất ở Championship. Và việc họ trở lại giải đấu cao nhất của anh là xứng đáng.

    Xem lại những khoảnh khắc giúp Wolverhampton thăng hạng:

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 22:33 18/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...