Willian năm ngoái đã được các CĐV Chelsea bầu chọn là 'Cầu thủ của năm' khi anh chính là nhân tố chơi nổi bật nhất trong mùa giải 2015/16 thảm họa của The Blues.
Đáng tiếc là điều đó đã không được ngôi sao người Brazil lập lại trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay, khi anh phải đối mặt với rất nhiều chấn thương, và đặc biệt là sự việc mẹ ruột của anh đã qua đời vào tháng 10 vừa qua sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Nói về giai đoạn khó khăn này, Willian đã cho biết: "Đó thật sự là một khoảng thời gian vô cùng tồi tệ đối với tôi. Tôi đã mất đi người mẹ thân yêu của mình. Một khoảng thời gian mà cảm xúc của tôi là vô cùng khó tả. Bà ấy là một người rất quan trọng đối với tôi, và điều đó vẫn sẽ luôn là như thế.
Tôi đã gặp không ít khó khăn sau khi trở lại thi đấu, nhưng giờ đây thì mọi thứ đã có phần tốt hơn rất nhiều. Lúc này, tôi đã có thể tự tin rằng mình đã sẵn sàng thi đấu cho đội bóng. Giờ những gì trong đầu tôi chỉ còn là những diều tốt đẹp, và tích cực. Tôi chỉ muốn tiếp tục nỗ lực luyện tập và được chơi bóng."
Màn trình diễn của Willian trong mùa giải 2015/16