Tại vòng 12 giải Ngoại hạng đang diễn ra, Arsenal và Manchester United đã ‘cầm chân’ nhau trong một trận cầu giàu cảm xúc. Là đội bị dẫn bàn và có nguy cơ trắng tay rời khỏi Old Trafford, nhưng những nỗ lực trong những phút cuối và phút lóe sáng của tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị Olivier Giroud đã giúp đoàn quân của Arsen Wenger gỡ lại 1 điểm quý giá để duy trì cuộc đua ở nửa trên bảng xếp hạng.
Đó không phải lần đầu tiên Pháo thủ khiến người hâm mộ phải vỡ òa trong khoảng thời gian cuối cùng của trận đấu. Laurent Koscielny từng ghi bàn ở phút cuối cùng trong chiến thắng trước Burnley hay Santi Cazorla cũng giúp Arsenal hạ Southampton 2-1 trên Emirates trong những phút cuối cùng. Lý giải về điều này, HLV Wenger khẳng định ông không hề có nhiều sự lựa chọn trên băng ghế dự bị, nhưng tinh thần và chất lượng của các cầu thủ đã biến Arsenal trở nên đáng sợ trong những giờ phút quan trọng.
“Tôi không bao giờ có nhiều sự chọn lựa về nhân sự. Có lẽ một vài năm trước thì như vậy nhưng tôi nghĩ là chúng tôi có một đội hình chất lượng cùng với tinh thần từ băng ghế dự bị. Hai điều này khiến chúng tôi trở nên đáng sợ cho đến phút cuối cùng. Kể từ khi mùa giải mới bắt đầu, hãy nhìn vào số bàn thắng chúng tôi ghi trong 5 phút cuối. Đó không phải sự trùng hợp.”