MỚI NHẤT :
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Với Man Utd, mùa giải có thể sẽ kết thúc ngay từ tháng Giêng!

    11:41 Thứ năm 19/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Ngay từ lúc này, có lẽ ban lãnh đạo M.U nên tính sẵn kế hoạch để chuẩn bị cho giai đoạn khốc liệt trước mắt.

    Sau tất cả, Manchester United cũng chính thức bước vào vòng bán kết Carabao Cup khi đánh bại Colchester United với tỉ số 3-0. Tháng 12 diễn ra với những kết quả đầy ấn tượng dành cho Quỷ đỏ. Đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa để thua bất kỳ trận đấu nào, trong đó bao gồm hai chiến thắng trước Tottenham Hotspur và Manchester City.

    Có thể Ole Gunnar Solskjaer đã chính xác, bởi cựu thuyền trưởng Molde luôn cho rằng đội bóng của mình đi đúng hướng. Thực tế cho thấy, cơ hội của M.U ở tất cả các đấu trường vẫn còn nguyên vẹn. Nửa đỏ thành Manchester có thể vô địch FA Cup, Carabao Cup và Europa League, đồng thời tràn trề hi vọng chen chân vào tốp bốn Premier League.

    Trước mắt, "Man Đỏ" hướng đến việc đánh bại cả Watford, Burnley lẫn Newcastle United để khép lại giai đoạn cuối năm một cách hoàn hảo. Thế nhưng, ngay từ bây giờ "Solsa" và các học trò của mình nên nghĩ về câu chuyện ở tháng Giêng. Bởi lẽ với lịch thi đấu vô cùng khốc liệt, số phận của Manchester United ở mùa này có thể sớm được định đoạt.

    Với Man Utd, mùa giải có thể sẽ kết thúc ngay từ tháng Giêng! - Bóng Đá

     M.U sắp bước vào thời điểm mang tính bước ngoặt của mùa giải.

    M.U sẽ khởi đầu tháng Một tới với chuyến làm khách đến sân của Arsenal (2/1). Chưa biết liệu khi ấy The Gunner đã bổ nhiệm HLV mới chưa, tuy nhiên mối hiểm họa tại Emirates vẫn đang chờ Quỷ đỏ. Chỉ 3 ngày sau, Marcus Rashford và các đồng đội tiếp tục hành quân đến sân Wolves trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup.

    Hơn 1 năm qua, "Bầy sói" luôn được biết đến như khắc tinh của M.U. Cũng tại FA Cup mùa giải 2018/19, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đã bị đoàn quân của Nuno Santo loại đầy cay đắng. Và nếu không quyết tâm cao độ, Manchester United hoàn toàn có thể chia tay đấu trường đầu tiên. Mặc dù vậy, đó chưa phải là những gì khó khăn nhất "Man Đỏ" phải đối mặt.

    Ngày 7/1, nửa đỏ thành Manchester sẽ bước vào trận bán kết lượt đi gặp Manchester City tại Carabao Cup. Sau khi để thua ở trận derby trong khuôn khổ Premier League, The Citizens đang rất khát khao phục thù. Đây cũng là cuộc chiến mang tính bước ngoặt, bởi lẽ đội nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội lớn để bước vào trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh.

    Với Man Utd, mùa giải có thể sẽ kết thúc ngay từ tháng Giêng! - Bóng Đá

     Hơn lúc nào hết, "Solsa" rất cần sự trở lại của Paul Pogba.

    Tiếp theo đó, Manchester United phải hành quân đến sân của Liverpool (19/1). Trong trận lượt đi, Quỷ đỏ đã có trận hòa 1-1 và khiến cho nhà đương kim á quân Ngoại Hạng Anh gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, Anfield là nơi "dễ đi khó về" cho bất kỳ CLB nào. Hãy nhớ rằng, cả Leicester City, Arsenal, Tottenham Hotspur và thậm chí là Manchester City đều trắng tay mỗi khi đến đây.

    Xen kẽ những màn chạm trán đỉnh cao, M.U còn phải gặp Norwich City (11/1) - đội từng thắng Manchester City, hòa Leicester City và Burnley (23/1). Nếu không có kết quả tốt, chiếc vé dự Champions League năm sau sẽ ngày càng xa vời với thầy trò Ole Gunnar Solskjaer. Cuối cùng sẽ là trận lượt về Carabao Cup vào ngày 28/1.

    Sẽ không ngoa nếu nói tháng Giêng có ý nghĩa quan trọng quyết định thành bại của Manchester United ở mùa này. Vì thế, sự trở lại của những Paul Pogba hay Eric Bailly là cú hích tinh thần lớn cho nửa đỏ thành Manchester. Khi bước vào giai đoạn có lịch thi đấu dày đặc, việc có được chiều sâu đội hình luôn là lợi thế lớn của các CLB.

    Xem đẳng cấp của Pogba khi còn chơi cho Juventus: 

    Giang Nam | 10:40 19/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...