MỚI NHẤT :
  • Thomas Tuchel "cầu viện" người hâm mộ Bayern
  • Silva khiến CĐV nóng bỏng rơi nước mắt
  • 6 cầu thủ an toàn trong cuộc đại thanh trừng của Man Utd
  • Ngả mũ với Jamie Vardy
  • Trái đắng ở Old Trafford
  • Trịnh Xuân Hoàng đã xứng đáng là “số 1” của Thanh Hóa?
  • Arsenal và Dortmund cạnh tranh vì ngọc quý Barca
  • Thương vụ kỷ lục Mason Greenwood?
  • TRỰC TIẾP Bayern 0-1 Real Madrid (HẾT H1): Chủ nhà bế tắc
  • Những "wonderkid" năm 2021 theo GOAL giờ ra sao?
  • Mbappe nhận cảnh báo từ Real
  • Thay Silva, Chelsea chi 50 triệu bảng để tái hợp người cũ
  • Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Ansu Fati?
  • Barca mở đường cho thương vụ 61 triệu
  • Pardew đề xuất thay Erik ten Hag bằng HLV gây sốc
  • Malaysia là nước ĐNÁ đầu tiên làm điều này, báo chí Indonesia tố trọng tài 'đạo văn'
  • Hai thái cực của Ilkay Gundogan
  • NÓNG! Tiền đạo trên đường rời Arsenal
  • Chelsea phủ nhận thông tin tiếp cận Amorim
  • Milan xác định ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng
  • Lập hat-trick, Lewandowski nhắn gửi một điều đến các cầu thủ Barca
  • Barca muốn chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê
  • Ấn định thời điểm Timber trở lại
  • Nicolas Jackson: "Lẽ ra tôi phải ghi bàn nhiều hơn"
  • Chỉ trích Haaland, Keane bị gọi là “gã ngốc”
  • Chia lửa cho Onana, M.U nhắm thủ môn biết ghi bàn
  • Manchester United cứ thay HLV "xoành xoạch" thế này thì toang thật
  • Thống kê bàn thắng EPL: Vua cố định; Đội phản công hiệu quả nhất
  • Ten Hag và niềm tin cạn dần ở Old Trafford
  • Thêm sao Nhật Bản lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Chelsea sẽ phòng ngự như thế nào khi không còn Thiago Silva?
  • HLV Shin Tae-yong: Trọng tài Trung Quốc nên bị trục xuất khỏi bóng đá mãi mãi
  • Ai chịu trách nhiệm cho 555 triệu bảng phí phạm ở Man Utd?
  • Nghẹt thở trên chấm luân lưu, Nam Định vào bán kết Cúp QG
  • Cầu thủ chắc chắn sẽ rời Arsenal trong mùa Hè
  • Khôi hài câu chuyện HLV ở V-League và ĐTQG
  • Bóng đá Việt và bài học từ futsal Iran
  • ĐT Việt Nam muốn dự World Cup, cựu HLV tuyển Brazil nói lời thật
  • Declan Rice tiết lộ lý do chọn Arsenal thay vì Man City
  • Chris Sutton ca ngợi cầu thủ Chelsea bán cho Arsenal
  • Với John Stones, M.U có thể tái hiện cặp Ferdinand - Vidic tại Old Trafford

    17:00 Thứ tư 25/04/2018

    BongDa.com.vn Kể từ khi Rio Ferdinand và Nemanja Vidic rời sân Old Trafford, vị trí trung vệ luôn là mối lo ngại hàng đầu của các CĐV Man Utd. Điều này đã được giải quyết phần nào với sự xuất hiện của Eric Bailly, tuy nhiên sẽ là hoàn hảo hơn nếu người đá cặp với cựu cầu thủ Villarreal là John Stones.

    Một nửa vấn đề được giải quyết

    Giống như Anthony Martial lúc mới đến sân Old Trafford, nhiều người đã không biết Eric Bailly là ai và chính bản thân các CĐV Man Utd cũng đặt câu hỏi cho vụ chuyển nhượng đầy bất ngờ của Quỷ đỏ. Điều duy nhất làm người ta yên tâm đó chính là khả năng "săn" các hậu vệ của Jose Mourinho.

    Đã có rất nhiều cái tên trở nên vụt sáng dưới bàn tay của "Người đặc biệt" dù trước đó ít được biết đến. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng biến một Ivan Cordoba thành người đá cặp hoàn hảo với Lucio tại Inter, ông trình làng cho thế giới hai cái tên đầy triển vọng Raphael Varane và Kurt Zouma, và giờ đây Bailly cũng tương tự như vậy.

    John Stones là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng thủ Man Utd - Bóng Đá

     Eric Bailly có mặt và giải quyết phần nào bài toán phòng ngự của M.U.

    Cầu thủ người Bờ Biển Nga khiến cho De Gea bớt đi phần nào gánh nặng nơi hàng phòng ngự Man Utd. Sự chắc chắn, ổn định của Eric Bailly từng giúp anh chiếm trọn niềm tin từ Jose Mourinho. Đã có thời điểm cựu HLV Chelsea rất phân vân để chọn cái tên phù hợp để đá cặp với Bailly, tuy nhiên sự tỏa sáng của cầu thủ 24 tuổi chỉ mới giải quyết được một nửa vấn đề.

    Mình hợp nhau đến như vậy!

    Các đồng đội xung quanh Eric Bailly không đủ xuất sắc để có thể kết hợp với anh tạo nên sự chắc chắn cho hàng thủ, đến lúc này người ta đã nghĩ ngay đến cái tên John Stones của Man City. Trong quá khứ, bộ đôi Rio Ferinand - Nemanja Vidic từng khiến hàng công trên toàn cõi châu Âu khiếp sợ bởi sự ăn ý đến khó tin. Mặc dù khái niệm cặp trung vệ thòng - dập không còn phổ biến trong bóng đá ngày nay nhưng Jose Mourinho hoàn toàn có thể thử nếu John Stones cập bến sân Old Trafford.

    John Stones là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng thủ Man Utd - Bóng Đá

     John Stones là mảnh ghép hoàn hảo cho Quỷ đỏ!

    Cựu cầu thủ Everton và Eric Bailly là "hai thái cực" rõ rệt, là điển hình cho cặp trung vệ thòng - dập. Trung vệ người Anh là mẫu cầu thủ có lối chơi thông minh, kiểm soát bóng tốt và rất tự tin trong những pha phán đoán tình huống, điều này từng giúp giới chuyên môn từng đánh giá rất cao John Stones từ lúc anh còn khoác áo Everton. Trên lý thuyết, John Stones và Eric Bailly sẽ tạo nên sự cân bằng đến mức hoàn hảo cho hàng thủ của Manchester United

    Sự mạnh mẽ, quyết đoán của Eric Bailly nếu dung hòa với khả năng phán đoán, điềm tĩnh của John Stones khiến United không phải lo lắng quá nhiều về khả năng phòng ngự. Hơn thế nữa, dưới bàn tay của Jose Mourinho rất có thể sẽ đưa bộ đôi này lên một tầm cao mới và việc tái hiện bộ đôi Rio Ferdinand - Nemanja Vidic ngày nào sẽ không còn xa.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ - BongDa.com.vn - TTVN | 16:25 25/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...