MỚI NHẤT :
  • Tottenham hết kiên nhẫn với Richarlison
  • Ngả mũ với ''Star Boy'' Arsenal
  • Được hỏi về "đối thủ" Kim Sang-sik, HLV Kiatisuk phản ứng bất ngờ
  • Joe Cole so sánh Declan Rice với Gerrard, Keane
  • Erling Haaland phớt lờ chỉ trích của huyền thoại M.U
  • Inzaghi: ''Chúng tôi đã mắc sai lầm''
  • Ronaldo đặt mục tiêu khủng sau hat-trick hoàn hảo
  • Kai Havertz bị chỉ trích vì thói ăn vạ
  • Inter bị chặn đứng mạch bất bại
  • Ronaldo lập hat-trick, Al-Nassr đè bẹp Al-Wehda
  • "Tôi muốn chơi cho một CLB lớn như Arsenal"
  • Joselu và bản CV hoành tráng ở tuổi 34
  • Brighton chốt xong mức phí điên rồ
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Vì sao Man United lại vĩ đại nhất nước Anh?

    00:48 Thứ bảy 05/05/2018 | 2

    BongDa.com.vn Ở một nơi nào đó thuộc phía Bắc nước Anh, có một đội bóng mà khi nói đến chúng ta đều phải dành cho họ một sự thật không thể chối cãi.

    Những lời chế nhạo lố bịch!

    Ngày 6 tháng 3 năm 1993, họ (CĐV) đã treo một tấm băng rôn trên khán đài SVĐ Anfield mang đầy tính khiêu khích với nội dung:"Au revoir Cantona and Man United... Come back when you've won 18!". Đó là khi Man United phải làm khách trước một Liverpool với tư cách là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.

    Vì sao Man United lại vĩ đại nhất nước Anh? - Bóng Đá

     Tạm biệt (Revoir) Cantona & Man United,... Hãy quay lại khi bạn giành 18 chức vô địch.

    Dù thắng 2-1 ngay trên thánh địa Anfield nhưng Man United và HLV Ferguson khi đó chẳng hề vui vẻ dù thậm chí cuối mùa giải Man United đã vô địch, nhưng đó mới chỉ là lần thứ 8. Sẽ là quá khập khiễng nếu nhìn qua con số 8 bên kia nhưng thêm số 1 ở đằng trước! Thậm chí sẽ là nghiệt ngã hơn khi biết rằng Liverpool đã chơi rất nhiều trận chung kết Châu Âu và cũng 4 lần giành chiến thắng tại những trận đấu đó.

    Hai năm sau, ở vòng đấu đầu tiên của Premier League mùa 1995-1996, sau khi chứng kiến thất bại 1-3 của M.U trước Aston Villa, cựu cầu thủ Alan Hansen của Liverpool đã đưa ra một tuyên bố được xem là lố bịch nhất trong lịch sử giải đấu này: "Bạn không thể vô địch với những đứa trẻ". Rồi thì sau 13 năm đóng vai "Việt Vương Câu Tiễn", Man United đã khiến câu nói đó của Hansen và dòng băng rôn cách đó 16 năm trở nên "lố bịch hóa" thật sự.

    Vì sao Man United lại vĩ đại nhất nước Anh? - Bóng Đá

    Alan Hansen trong màu áo Liverpool.

    Sự đáp trả thâm thúy!

    Chính xác là ngày 26 tháng 10 năm 2009, Man United cũng vẫn làm khách trên sân Anfield và cũng có một tấm băng rôn rất đáng chú ý được treo lên khán đài. Nhưng lần này nó lại không phải là tác phẩm đến từ các Liverpudlian mà là đến từ những Manucians: "You told us to come back when we've won 18... We are back". Một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự hả hê của các CĐV Man United!

    Hơn một thập kỷ rưỡi là một khoảng thời gian không hề dài nhưng chỉ với từng đó thời gian mà Man United có thể giành được 10 chức vô địch NHA thì quả là một điều gì đó không tưởng. Không những thế, chỉ 4 năm sau Man Unied lại có thêm 2 lần đăng quang nữa. Bây giờ con số không phải 8-18 mà là 20-18. 

    Vì sao Man United lại vĩ đại nhất nước Anh? - Bóng Đá

     Các bạn đã nói chúng tôi quay lại khi có đủ 18 chức vô địch, chúng tôi đã quay lại!

    Thời gian qua đi, nhiều thứ đã thay đổi, quan điểm cũng không còn như trước. Ông Hansen, khi đó là BLV của tờ Telegraph (Anh) lại đánh giá rất cao những đứa trẻ của M.U sau trận đấu với Man City ở siêu Cup nước Anh năm 2011: "Các cầu thủ (Man) United đều trẻ, đầy khí lực và giàu khát vọng. Cái cách họ kết thúc trận Siêu Cúp như thể họ đã ở Old Trafford nhiều năm trời. Và họ kết hợp thành một đội bóng thực thụ, điều mà (Man) City không có được".

    Trạng thái "infinity"!

    Những câu nói kiểu "M.U ăn rùa" hay "bọn MNSĐ" đã và đang tồn tại cho đến tận ngày hôm nay và nó chỉ có thể được tuôn ra từ miệng của các anti-fan M.U. Tồn tại cũng tốt mà không tồn tại cũng chẳng sao, vì đơn giản Man United đang là những người có thành tích tốt nhất lịch sử nước Anh. Và dĩ nhiên, CĐV của họ cũng "miễn nhiễm" với những câu công kích như vậy. Ở đó, họ giống như một "Super Saiyan" đang trong trạng thái "vô cực", mà đã vô cực thì đến thần Beerus còn không ngại nữa là những anti-fan M.U!

    Vì sao Man United lại vĩ đại nhất nước Anh? - Bóng Đá

     CĐV của Man United luôn cháy hết mình vì đội bóng thân yêu.

    Lật lại một chút về những năm đầu của thế kỷ XXI, giải NHA lúc đó được rộng rãi biết đến nhờ công nghệ truyền hình. Và rồi thì Việt Nam cũng là một trong số những quốc gia mua bản quyền của giải đấu này. Rồi thì những khái niệm nào là "bật như Man", David Beckham, Roy Keane đánh nhau với Vieira, Paul Scholes sút xa, Giggs đi bóng,... sau nữa là Ronaldo "điệu", M.U ăn rùa,... hay đi đâu cũng M.U vô đối,... Ừ thì vẫn chỉ là những đứa trẻ của M.U thôi mà!

    Vĩ đại không chỉ ở những con số!

    English Premier League đang được biết đến như giải đấu có giá trị lớn nhất trong số những giải VĐQG trên thế giới, và có một thực tế "phũ phàng" với những anti-fan M.U đó là chính những "đứa trẻ" mà Hansen gọi năm nào lại là những cầu thủ đem giá trị thương hiệu Premier League lên một tầm cao mới. Kể cả về sau, khi mà những "cậu bé" thế hệ 92 đã luống tuổi thì Man United vẫn trình làng những gương mặt có sức hút nhất giải.

    Giai đoạn từ 2005 đến bây giờ ghi nhận rất nhiều cầu thủ của nhiều đội bóng tại NHA có sức hút lớn cho giải đấu, nhưng những người đứng đầu thì vẫn chủ yếu là thuộc biên chế của Man United và một số của Chelsea, Liverpool và Arsenal. Nếu nói Gerrard hay Lampard là hay nhất thì cũng không sai lắm, nhưng về sự thu hút thì Cristiano Ronaldo của Man United mới là số một. Đúng hay sai thì bây giờ bạn đã thấy rồi đấy, CR7 luôn luôn được chú ý nhiều nhất dù anh đi bất cứ đâu và cũng là số một về chuyên môn dù chơi cho bất cứ đội bóng nào. Từ Man United mà ra chứ đâu!

    Vì sao Man United lại vĩ đại nhất nước Anh? - Bóng Đá

      Tứ trụ của "big four" giải NHA năm nào.

    Đến đây thôi cũng phần nào đủ để nói lên tầm vóc của một Man United vĩ đại nhất lịch sử nước Anh. Dù hiện tại đội chủ sân Old Trafford đang chật vật tìm lại ánh hào quang năm nào nhưng cũng không hẳn là thiếu sự "quyến rũ" người xem. Và nếu ai đó có đến nước Anh vì lý do thể thao, chắc hẳn họ sẽ nhớ đến Man United với tư cách là đội bóng số một của xứ sở sương mù!

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vũ Quang Toản - BongDa.com.vn - TTVN | 23:50 04/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...