(BongDa.com.vn) – Tiền vệ Xavi Hernandez đã từng nghĩ như thế khi HLV Louis van Gaal mới lên nắm quyền dẫn dắt Barcelona.
Louis van Gaal từng tạo được tiếng tăm khi đưa Ajax lên ngôi vô địch UEFA Champions League 1995 và tự mở ra cơ hội trở thành thuyền trưởng Barcelona năm 1997. Tại đây ông tiếp tục thành công và giúp đội bóng xứ Catalan phát hiện ra những nhân tài trẻ.
Trong số đó, Xavi Hernandez được xem là người học trò tinh túy nhất của chiến lược gia người Hà Lan. Chính Van Gaal đã trình làng Xavi vào năm 1998, mở ra sự nghiệp huy hoàng của tiền vệ này tại sân Camp Nou. Tuy nhiên, thời gian đầu, Xavi lại không có ấn tượng tốt với ông thầy.
Chia sẻ trên kênh ESPN, nhà cựu vô địch World Cup 2010 cho biết: “Sau 2 ngày tập luyện dưới sự chỉ đạo của Van Gaal, tôi đã nghĩ rằng ông ấy là một gã gốc nhưng sau 1 tuần, tôi biết ông ấy đã đúng. Ông sẽ luôn luôn ở trong trái tim tôi, Louis van Gaal.”
Xavi cũng tiết lộ một sự thật rằng Jose Mourinho không phải là người ‘nghiện’ phong cách phòng ngự: “Tôi ngạc nhiên khi Mourinho trở thành HLV nổi tiếng với lối chơi phòng ngự, bởi ông ấy hoàn toàn không thích chiến thuật đó khi còn làm việc tại Barcelona.”