Cuộc đua đến danh hiệu Premier League mùa này đang vô cùng kịch tính khi cả Liverpool và Manchester City đều duy trì được sự ổn định và bùng nổ liên tục về phong độ. Họ hơn kém nhau 2 điểm nhưng khoảng cách đó hoàn toàn có thể san lấp với việc nhà ĐKVĐ chơi ít hơn một trận.
Rất có thể, ngôi vương nước Anh sẽ chỉ được quyết định vào ngày hạ màn (12/5/2019), thời điểm đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp tiếp đón Wolverhampton, trong khi Man City sẽ gặp Brighton & Hove Albion - đội bóng mới thua họ với tỉ số 1-0 ở bán kết FA Cup cách đây chưa lâu.
Đối với một người hâm mộ trung lập tại xứ sở sương mù cũng như trên toàn thế giới, đây chắc chắn là điều tuyệt vời nhất để chứng kiến. Nhưng sẽ là vô cùng căng thẳng nếu nhìn vào suy nghĩ của những cổ động viên của một trong hai đại diện dẫn đầu này.
Dù vậy, trung vệ của Liverpool là Virgil van Dijk tin rằng đội bóng của anh biết cách chịu áp lực, nhưng cũng thừa nhận họ không may mắn khi phải cạnh tranh với Man City "tuyệt vời". Khi được hỏi liệu đây có thể là năm của The Kop hay không, cầu thủ này chỉ nói, theo Evening Standard: "Hy vọng.
Đó là câu trả lời duy nhất tôi có thể cung cấp cho bạn. Mọi người đều mơ về nó. Điều không may mắn cho chúng tôi là một số đội khác trong giải đấu cũng rất tuyệt vời. Đối với một người hâm mộ trung lập, đó là một góc nhìn tuyệt vời, thật tuyệt khi thấy hai đội bóng xuất sắc thách thức cho danh hiệu này".
Hai từ 'hy vọng' của Van Dijk quả thật không hề sai bởi Liverpool thậm chí đã có thể lên ngôi 7 lần với số điểm đó ở các mùa 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2011, 2016. Tuy nhiên, Man City cũng chẳng kém cạnh khi sở hữu đến 80 điểm và đang đá ít hơn đối thủ một trận, nghĩa là tối đa họ sẽ kiếm được 83 điểm!
Tất nhiên, ngôi sao người Hà Lan cũng tin tưởng và nhận thức được, mặc dù màn trình diễn của hai bên là hiếm có trong lịch sử nhưng chắc chắn chỉ một đội được xướng tên vào cuối mùa. Giai đoạn còn lại sẽ vô cùng hấp dẫn và Liverpool hay Man City cũng đều xứng đánh vô địch hơn bất cứ ai tại nước Anh.