Đội chủ sân Old Trafford đã sa sút trông thấy sau đêm Paris kỳ diệu vào đầu tháng 3. Cho đến nay, họ thắng 3 trận trên mọi đấu trường, trong khi thua tới 9 trận và hòa 4. Quãng nghỉ quốc tế có lẽ chỉ khiến NHM Man Utd bớt buồn hơn trước khi bước vào cơn đau khác, nếu phong độ đội nhà không cải thiện.
Cách đây chưa lâu, trang chủ đội bóng đã đề cử 3 gương mặt cạnh tranh giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8", họ bao gồm: Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka và Daniel James. Điều đáng nói, tất cả những ngôi sao này đều mới chỉ gia nhập đội hình vào mùa hè chuyển nhượng năm nay!
Điều này vô tình cho huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer thấy rằng đội ngũ đã ở đó từ trước vẫn chưa thể cải thiện. David de Gea tiếp tục sai lầm, Paul Pogba vẫn tốt nhưng thường xuyên mất bóng ở khu trung tuyến, Jesse Lingard thậm chí nhận mưa chỉ trích từ người hâm mộ trên toàn thế giới...
Nhìn vào vị trí nào người ta cũng có thể chê bai Man Utd. Ngay cả những người yêu Quỷ đỏ đến cuồng dại có lẽ không dám tin đội nhà sẽ lật đổ City hay Liverpool tại Premier League. Chưa kể, nhiệm vụ vào nhóm dự Champions League cũng rất khó khăn khi Tottenham hay Arsenal cũng rất mạnh.
Sau trận hòa cay đắng với Southampton, chiến lược gia sinh năm 1973 nói rằng Man Utd chỉ tệ về mặt kết quả chứ không phải cách thể hiện trên sân. Nhưng liệu có mấy ai hài lòng khi đội bóng mình yêu mến đã phải chia điểm với đối thủ mất người trong gần nửa giờ đồng hồ cuối cùng?
Đúng là Harry Maguire và Wan-Bissaka đã chơi tốt, nhưng họ không thể gánh vác cả một hàng phòng ngự rệu rã. Cả 4 bàn thua cho đến nay đều có dính dáng tới cái gọi là "sai lầm" phòng thủ, dĩ nhiên cũng phải thừa nhận Ruben Neves thể hiện hoàn hảo cú đặt lòng sở trường của mình.
Cá nhân Daniel James ghi 3 bàn sau 3 cú dứt điểm trúng đích... Nhưng chính điều đó lại chứng tỏ sự mỏng manh của hàng tấn công non trẻ. Solskjaer chỉ có trong tay 4 tiền đạo cho cả mùa giải, trong đó Mason Greenwood đang ở tuổi 17! Premier League liệu có mấy đội tin tưởng vào một cậu bé?
Thời gian sẽ chứng minh nhà cầm quân đến từ Na Uy đúng hay sai với các lựa chọn của mình. Dù vậy, ít nhất ông đang chơi một canh bạc mạo hiểm, mà hậu quả có thể là bị đá bay chiếc ghế huấn luyện viên trưởng - điều thường xuyên xảy ra trong 6 năm qua với 3 người tiền nhiệm.
Vấn đề của Man Utd không khó để nhìn ra, và trang chủ đội bóng này có thể đã vô tình nêu chi tiết cho Solskjaer. Trung vệ Lindelof sẽ cải thiện khả năng không chiến, De Gea tìm về phong độ đỉnh cao, hay Lingard kiến tạo trở lại... Chúng ta sẽ thấy trong thời gian tới!