Marcus Rashford dự kiến sẽ đánh mất phần còn lại của mùa giải năm nay, mặc dù anh từng hy vọng mình có thể tái xuất trong giai đoạn cuối cùng, nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết EURO 2020. Tuy nhiên, điều đó không thể phủ nhận rằng Quỷ đỏ vẫn chịu thiệt thòi lớn trong thời gian tới.
Man Utd hiện chơi rất tệ trong khâu tấn công khi không thể tìm thấy mành lưới đối phương trong 3 trận gần nhất tại Premier League. Các cầu thủ tấn công như Anthony Martial, Mason Greenwood hay Daniel James đều chơi dưới sức, và khiến NHM rất nhớ Rashford với những bàn thắng anh ghi được.
Theo thống kê từ Whoscored.com, chàng tiền đạo sinh năm 1997 đã ghi 14 trong tổng số 36 pha lập công của Man Utd ở giải Ngoại hạng Anh cho đến nay. Nghĩa là, tỷ lệ lên tới 39%. Và đội chủ sân Old Trafford có thể ở khu vực xuống hạng nếu không tính đến thành tích Rashford tạo ra trong thời gian qua.
Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã chỉ bổ sung một tiền đạo trong tháng Giêng, nhưng Odion Ighalo chỉ là phương án ngắn hạn và khả năng cao Man Utd tiếp tục vung tiền vào mùa hè. Dù vậy, tầm quan trọng của "mad dog" như (Jose Mourinho mô tả) rõ ràng dễ nhận thấy tại Old Trafford.
Solskjaer: Martial và Rashford giống như Sheringham và Solskjaer