MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • United không thắng trong thống khổ và Mourinho cần thôi ngay ảo tưởng 50 triệu bảng

    15:48 Thứ tư 28/11/2018

    BongDa.com.vn Marcus Rashford cùng những ngôi sao trẻ trung giúp Man Utd "lột xác", thế nhưng Mourinho sẽ làm hỏng tất cả nếu chiêu mộ ngôi sao 50 triệu bảng.

    "Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng Man Utd đã không còn là chính mình, thi đấu không sinh khí và màn trình diễn tất nhiên khá tệ. Thần may mắn đã đứng về phía họ với bàn thắng quý giá của Fellaini. Nó không chỉ mang về chiến thắng mà còn giúp M.U điền tên vào vòng kock-out. Nhưng đây không phải là cách giành 3 điểm mà NHM cũng như cá nhân tôi mong đợi. Nhưng dẫu sao, với chiến thắng từ nỗi thống khổ này, Mourinho cũng đã làm tròn nhiệm vụ của mình." 

    Đó là những lời nhận xét của Rio Ferdinand dành cho thầy trò Mourinho sau chiến thắng trước Young Boys vừa qua. Thế nhưng, phải chăng ngoại trừ bàn thắng muộn của Fellaini là điểm sáng duy nhất ra, còn lại chẳng có gì để nói lên rằng Manchester United xứng đáng với chiến thắng này? Tất nhiên là không phải vậy!

    Marko Arnautovic is not the man to fire Manchester United back to the top - Bóng Đá

    Bàn thắng của Fellaini không phải điểm sáng duy nhất của Man Utd.

    Ở trận đấu vừa qua, dù không thể ghi được bàn thắng nhưng các cầu thủ trên hàng công của Man Utd xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. 21 cú sút, đó thực sự là một sự chuyển mình của Man Utd - một đội bóng đang gặp phải rất nhiều chỉ trích vì sự yếu kém trên mặt trận tấn công. Nên biết trước Crystal Palace, Man Utd cũng chỉ tung ra được 13 pha dứt điểm, còn khi đối đầu với Man City, con số này chỉ là 6. Và nếu ai bảo chẳng qua Young Boys chỉ là một đội bóng nhỏ, vậy thì chẳng nhẽ Palace là một đội bóng lớn?

    Vậy đâu là lý do cho sự "lột xác" này? Đáp án đó là bởi Mourinho từ chỗ chỉ tin dùng các ngôi sao đã chuyển sang trọng dụng những cái tên trẻ trung và giàu khát khao. Luke Shaw, Marcus Rashford, Anthony Martial, Jesse Lingard, Fred, họ là những người đã giúp Man Utd tạo ra 45 phút đầu tiên đầy tốc độ, chủ động với những cái bóng áo đỏ di chuyển liên tục khắp mặt sân. Qua 90 phút tại Old Trafford vừa rồi, có thể rút ra một bài học, rằng Mourinho cần xây dựng một tập thể với những tiêu chí rõ ràng như Pep Guardiola đang làm tại Man City vậy: trẻ trung, tài năng, giàu khát khao và không ngừng phát triển.

    Marko Arnautovic is not the man to fire Manchester United back to the top - Bóng Đá

    Rashford đã làm tốt dù không ghi bàn.

    Sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua Rashford. Trong ngày được ông thầy tin tưởng trao "ấn tướng", ngôi sao trẻ người Anh dù không thể xé lưới đối phương nhưng nỗ lực cùng những vai trò khác của anh lên lối chơi của Manchester United cũng là rất đáng khen, giống như những gì chiến lược gia người Bồ từng nói về Ibrahimovic: "Một bên là một tiền đạo không ghi bàn và chẳng đóng góp điều gì khác. Bên còn lại là một tiền đạo không ghi bàn nhưng làm tất cả mọi thứ vì đội nhà. Cậu ấy là mẫu tiền đạo thứ hai trong những ngày chẳng may tịt ngòi."

    Tuy nhiên, Rashford càng thi đấu hay bao nhiêu, người ta càng thấy được con mắt nhìn người của Mourinho tệ bấy nhiêu. Trong ngày mà Man Utd thi đấu với một hình ảnh khác, cả ba "bom tấn" do đích thân HLV 55 tuổi mang về là Lukaku, Sanchez, Pogba đều vắng mặt. Từ 3 "bom tấn", giờ đây họ chỉ còn là những nỗi thất vọng, đặc biệt là chân sút người Bỉ. Và để "cấp cứu" cho vị trí trung phong, Mourinho đã nhắm tới Marko Arnautovic.

    Marko Arnautovic is not the man to fire Manchester United back to the top - Bóng Đá

    Marko Arnautovic khó lòng trở thành "mẫu tiền đạo số 2".

    Thế nhưng một cầu thủ chuẩn bị tới giai đoạn "dưỡng già" ở tuổi 29, một người mà ở thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ có được 12 bàn sau 40 trận đấu liệu có thể trở thành một "mũi kiếm sắc" cho Quỷ đỏ? Và trong những ngày chẳng may tịt ngòi, liệu anh có thể giống như Ibrahimovic hay Marcus Rashford trở thành mẫu tiền đạo thứ hai hay không? Câu trả lời tất nhiên là không. Vì thế, Mourinho nên thôi ngay ảo tưởng về chân sút 50 triệu bảng.

    Anh Tú | 15:35 28/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...