MỚI NHẤT :
  • 4 điểm đến tiềm năng nếu Frimpong rời Leverkusen
  • Tại sao Rashford liên tục không vui?
  • Tổng hợp áo đấu Premier League mùa giải 2024/25
  • 3 vấn đề Barca phải giải quyết nếu muốn có được Nico Williams
  • "Luke Shaw mới" và 4 sao mai có thể cùng M.U du đấu Hè
  • 3 điều 'chắc chắn' xảy ra với Arsenal khi Pep Guardiola rời Man City
  • Chelsea đàm phán sâu, tiến rất gần sao mai Brazil
  • Cơn thịnh nộ của Allegri chứng tỏ một sự thật phũ phàng
  • Rice lịch lãm trên tạp chí Men’s Health
  • Philippines nhập tịch 'kinh hoàng', chiêu mộ cựu sao Bayern đối đầu ĐTVN
  • Diễn biến vụ Kylian Mbappe - Real Madrid
  • Phản ứng của người thân khi Roque được trọng dụng
  • 'Nkunku rất quan trọng với Chelsea'
  • Arsenal trước cơ hội lập kỷ lục chưa từng có ở Premier League
  • Pháo thủ nhận trái đắng từ Real dù chồng 45 triệu euro
  • “Thảm họa” Barca chuẩn bị hồi hương?
  • Nguy cơ mất suất trên ĐTVN, Filip Nguyễn đăng tâm thư ẩn ý
  • Barca “hố” 20 triệu euro cho thần đồng Brazil?
  • 10 chữ ký tệ nhất Premier League mùa này: Bom xịt 115 triệu bảng
  • Real mếu máo vì thần đồng Endrick
  • Tuchel thúc giục thương vụ Bruno Fernandes và đón một tân binh
  • Hồng Duy ấn định ngày cưới con gái đại gia
  • Thương vụ 55 triệu gây khó cho Chelsea
  • Liverpool khao khát sao Championship hơn trụ cột Newcastle
  • Arsenal chốt được phương án thay thế Zinchenko
  • Southgate: "Cậu ấy muốn thế chỗ Kroos và Modric"
  • Vấn đề của Spurs nằm ở HLV hay triết lý CLB?
  • CLB đầu tiên từ bỏ Greenwood
  • Owen: 2 thương vụ tốt cho Man Utd
  • Hé lộ mức phí, Jobe Bellingham sắp đến Dortmund?
  • Lộ thời điểm CAHN ra mắt HLV Mano Polking
  • PSG sẵn sàng "cướp trên giàn mướp" mục tiêu của Man Utd
  • Rice chỉ ra bí quyết thành công tại Arsenal
  • Xác nhận! Man Utd có các cầu thủ bất mãn với Ten Hag
  • Nguyễn Filip và nguy cơ bật bãi khỏi ĐT Việt Nam
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Chelsea - Artem Dovbyk
  • “Chữ ký thất vọng” ngầm trách Ten Hag
  • Huyền thoại Sevilla quyết định rời CLB
  • Atletico muốn chiêu mộ người cũ Dortmund
  • 'Hojlund ghi 25-30 bàn mùa tới'
  • U23 Việt Nam thất bại: Những dấu hỏi cho ông Miura?

    08:09 Thứ sáu 15/01/2016

    Trận thua đậm với tỷ số 1-3 trước U23 Jordan, một trận thua như mọi lần vẫn khiến các CĐV thất vọng về cách nhập cuộc và lối chơi của U23 Việt Nam.

    ((BongDa.com.vn) – U23 Việt Nam đã phải nhận một trận thua đậm với tỷ số 1-3 trước các cầu thủ U23 Jordan, một trận thua như mọi lần vẫn khiến các CĐV bóng đá Việt cảm thấy thất vọng về cách nhập cuộc và lối chơi của các cầu thủ áo đỏ.

    U23 Việt Nam thất bại: Những dấu hỏi cho ông Miura?
    U23 Việt Nam thất bại ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2016. Ảnh: Nhật Minh.
    U
    23 Jordan dù mạnh hơn chúng ta nhưng họ cũng từng thua 0-2 trước Thái Lan tại Asiad Incheon 2014 và thực tế thì họ cũng không thể hiện một sức mạnh quá khủng khiếp như Nhật Bản hay Hàn Quốc nhưng chúng ta vẫn dễ dàng thất bại. Có quá nhiều những điều khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc về những sự lựa chọn của HLV Toshiya Miura.

    Vị trí đội trưởng

    Rất bất ngờ khi trước khi trận đấu diễn ra ông Miura mới chọn người sẽ đeo chiếc băng thủ quân của U23 Việt Nam, và bất ngờ hơn khi người đó lại là… Hữu Dũng. Đội trưởng của một đội bóng là một vị trí hết sức quan trọng, đó phải là người có nhiều kinh nghiệm hoặc có tài năng, sự tự tin cũng như tầm ảnh hưởng. Nhưng tất cả những điều ấy không có ở Hữu Dũng, tiền vệ của CLB Thanh Hóa đã có một trận đấu rất tệ.

    Ngay từ khi hai đội bắt tay đầu trận đấu, Hữu Dũng đã tỏ ra thiếu tự tin, anh đi rất nhanh bắt tay gần hết các cầu thủ đội bạn trong khi đó Công Phượng và các đồng đội mới bắt đầu bắt tay các trọng tài. Rồi khi vào trận, dường như việc lần đầu tiên được đeo băng thủ quân trong một trận đấu chính thức cùng với việc đá trái sở trường đã khiến Hữu Dũng chơi rất mờ nhạt, thường xuyên mất bóng và xử lý bóng rất vội vàng. U23 Việt Nam đã chơi gần như không có đội trưởng trong trận đấu này, rắn mất đầu đương nhiên sẽ “chết”.

    Lối chơi thật sự của ông Miura là gì?

    U23 Việt Nam thất bại: Những dấu hỏi cho ông Miura?
    Công Phượng hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự của U23 Jordan. Ảnh: Nhật Minh.

    Không phải đến bây giờ người ta mới đặt câu hỏi này, thật sự thì U23 Việt Nam trong suốt hiệp 1 trận đấu với U23 Jordan chỉ biết có phá bóng. Chúng ta phải chờ tới cuối hiệp đấu đầu tiên để có một cú sút, để được nhìn thấy thủ môn đội bạn. Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Bình hoàn toàn lạc nhau ở hàng tiền đạo, khi có bóng các hậu vệ hay tiền vệ chỉ biết phá mạnh lên trên hay chuyền dài mà thôi.

    Chơi với một đối thủ có thể hình tốt như U23 Jordan đáng ra chúng ta phải học hỏi Thái Lan, chơi bóng ngắn, nhỏ để đánh vào điểm yếu là khả năng xoay sở của đối thủ, chúng ta hoàn toàn có thể chơi lối chơi ấy với những con người đang có. Nhưng không, ông Miura vẫn chọn một lối đá thực dụng, lấy bóng dài làm phương án tiếp cận khung thành đối phương. Và kết quả thế nào thì ai cũng biết.

    U23 Jordan tỏ ra không quá mạnh, khi họ chỉ chủ yếu sử dụng những quả tạt bổng vào trong, 3 bàn thắng của họ thì có 1 bàn từ sai lầm vị trí của Tấn Tài, 1 cú sút xa và 1 cú đá bồi. Song chúng ta vẫn thua, đơn giản vì không có một lối đá hợp lý hay nói đúng hơn là không có lối chơi nào cả.

    Những con người được chọn có thật sự phù hợp?

    U23 Việt Nam thất bại: Những dấu hỏi cho ông Miura?
    Cách dùng người kỳ lạ và khó lý giải của HLV Miura không hề mang lại một kết quả tốt đẹp cho U23 Việt Nam. Nhật Minh.

    Xem ra HLV Miura vẫn thích sử dụng những cầu thủ chơi trái sở trường của họ, ông xếp Thanh Hiền đá hậu vệ trái trong khi để Mạnh Hùng lẫn Hồng Duy trên ghế dự bị. Hữu Dũng vốn là một tiền vệ trung tâm thì ông để anh sang cánh phải. Tuấn Anh đã bình phục chấn thương nhưng lại không được ra sân một phút nào, trong khi tiền vệ của CLB Yokohama là người có khả năng kiểm soát bóng tốt nhất U23 Việt Nam.

    Hệ quả là hàng tiền vệ của chúng ta trong phần lớn trận đấu chơi hoàn toàn lép vế, đặc biệt là trong hiệp 1 khi Xuân Trường và Duy Mạnh không tìm được tiếng nói chung, liên tiếp chuyền sai, không giữ được bóng, từ đó hàng thủ phải chịu áp lực nhiều hơn và sai lầm là khó tránh khỏi. Phải đến khi Hồng Duy và Mạnh Hùng vào sân, chúng ta mới chơi khởi sắc hơn, nhưng họ chưa kịp thể hiện thì Jordan đã có bàn thắng thứ 3 cũng là lúc mà U23 Jordan chơi trùng xuống thì chúng ta mới có bàn thắng danh dự.

    Thêm một trận thua nữa, ông Miura đang tự làm chiếc ghế HLV trưởng của mình lung lay khi không thể giành được một kết quả có lợi. Hai trận đấu tiếp theo chúng ta còn phải gặp U23 Australia và U23 UAE, những đối thủ mạnh hơn và đẳng cấp hơn U23 Jordan. Cơ hội có điểm của U23 Việt Nam là rất mong manh. Có lẽ mối lương duyên giữa Toshiya Miura và bóng đá Việt đã đến hồi kết.

    (Bạn đọc: Đăng Cương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...