MỚI NHẤT :
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Duy Mạnh: "Chúng tôi muốn ở lại Asian Cup lâu nhất có thể"

    13:11 Thứ ba 22/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trước trận đấu gặp Nhật Bản trung vệ thép Đỗ Duy Mạnh khẳng định toàn đội mong muốn ở lại với giải đấu càng lâu càng tốt, dù tết nguyên đán 2019 đã cận kề.

    Phải lao động cận lực trong 120 phút, đặc biệt là chống đỡ những pha hãm thành liên tiếp của những "gã khổng lồ" mang tên Jordan ở vòng 1/8. Nhưng rồi, ĐT Việt Nam cũng đã vượt qua cửa ải đầu khó khăn ấy để có mặt ở vòng tứ kết Asian Cup gặp Nhật Bản.

    Cảm xúc từ khóc nghẹn đến vỡ òa niềm vui hạnh phúc của ĐT Việt Nam và Jordan - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam thể hiện tinh thần tuyệt vời ở sân chơi Asian Cup 2019. 

    Nhớ lại những giây phút chiến đấu hết mình trên sân trước Jordan, Duy Mạnh tâm sự: "Trong hiệp một, chúng tôi đã chơi tốt và nỗ lực nhưng phải nhận bàn thua. Cá nhân các cầu thủ cũng nỗ lực hết mình mới giành được chiến thắng. Thầy Park cũng như Ban huấn luyện khen ngợi cả đội đã chơi tốt trong 45 phút đầu, còn bàn thua đến từ tình huống cố định là điều bất ngờ, không ai đáng trách cả. Sau đó, toàn đội đã động viên tinh thần của nhau, tập trung cao hơn nữa. Và ngay đầu hiệp hai, chúng tôi đã có bàn gỡ hòa rồi đi đến chiến thắng chung cuộc."

    Ở hai trận thua trước Iarq và Iran ở vòng bảng, Duy Mạnh chơi mạnh mẽ không ngại va chạm và phải vắng mặt trận thắng 2-0 trước Yemen. Tuy nhiên, Duy Mạnh đã cho thấy chuyên môn của mình tốt như thế nào khi tạo ra một hòn đá tảng vững chắc cùng Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải trước khung thành Văn Lâm.

    HLV Park Hang-seo và cơn đau đầu tìm phương án thay thế Duy Mạnh - Bóng Đá

    Hòn đá tảng nơi hàng thủ Đỗ Duy Mạnh sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu của ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019.

    Trước cuộc đối đầu với Nhật Bản ở tứ kết ngày 24/01, Duy Mạnh đánh giá rất cao đối thủ đến từ xứ sở hoa Anh Đào. Đặc biệt hơn trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản rơi vào những ngày cuối năm giáp tết Nguyên Đán- Kỷ Hợi 2019, nhưng với Duy Mạnh, hy sinh vì nhiệm vụ ở ĐTQG là trách nhiệm cao hơn tất cả: "Nhật Bản là một đội bóng mạnh, từng tham dự nhiều kỳ World Cup. Tuy nhiên, khi đã có mặt ở trận đấu này, gặp bất kỳ đối thủ nào chúng tôi cũng đều cố gắng.

    Bóng đá là một cái nghề và khi khoác lên mình màu áo ĐTQG đó là trách nhiệm, cá nhân tôi và các anh em khác đều chậm nhận hy sinh vì công việc này. Chúng tôi mong muốn ở lại với giải đấu càng lâu càng tốt. Ai cũng háo hức khi Tết đến gần, nhưng được hi sinh cho công việc và ở lại giải là niềm hạnh phúc với cả đội bóng," trung vệ Đỗ Duy Mạnh sắn sàng cùng đồng đội ở lại trận đấu cuối cùng của giải.

    Phương Nam | 12:55 22/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...