MỚI NHẤT :
  • 6 cầu thủ an toàn trong cuộc đại thanh trừng của Man Utd
  • Ngả mũ với Jamie Vardy
  • Trái đắng ở Old Trafford
  • Trịnh Xuân Hoàng đã xứng đáng là “số 1” của Thanh Hóa?
  • Arsenal và Dortmund cạnh tranh vì ngọc quý Barca
  • Thương vụ kỷ lục Mason Greenwood?
  • TRỰC TIẾP Bayern vs Real Madrid: 3 bàn; Nảy lửa ở Allianz Arena
  • Những "wonderkid" năm 2021 theo GOAL giờ ra sao?
  • Mbappe nhận cảnh báo từ Real
  • Thay Silva, Chelsea chi 50 triệu bảng để tái hợp người cũ
  • Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Ansu Fati?
  • Barca mở đường cho thương vụ 61 triệu
  • Pardew đề xuất thay Erik ten Hag bằng HLV gây sốc
  • Malaysia là nước ĐNÁ đầu tiên làm điều này, báo chí Indonesia tố trọng tài 'đạo văn'
  • Hai thái cực của Ilkay Gundogan
  • NÓNG! Tiền đạo trên đường rời Arsenal
  • Chelsea phủ nhận thông tin tiếp cận Amorim
  • Milan xác định ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng
  • Lập hat-trick, Lewandowski nhắn gửi một điều đến các cầu thủ Barca
  • Barca muốn chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê
  • Ấn định thời điểm Timber trở lại
  • Nicolas Jackson: "Lẽ ra tôi phải ghi bàn nhiều hơn"
  • Chỉ trích Haaland, Keane bị gọi là “gã ngốc”
  • Chia lửa cho Onana, M.U nhắm thủ môn biết ghi bàn
  • Manchester United cứ thay HLV "xoành xoạch" thế này thì toang thật
  • Thống kê bàn thắng EPL: Vua cố định; Đội phản công hiệu quả nhất
  • Ten Hag và niềm tin cạn dần ở Old Trafford
  • Thêm sao Nhật Bản lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Chelsea sẽ phòng ngự như thế nào khi không còn Thiago Silva?
  • HLV Shin Tae-yong: Trọng tài Trung Quốc nên bị trục xuất khỏi bóng đá mãi mãi
  • Ai chịu trách nhiệm cho 555 triệu bảng phí phạm ở Man Utd?
  • Nghẹt thở trên chấm luân lưu, Nam Định vào bán kết Cúp QG
  • Cầu thủ chắc chắn sẽ rời Arsenal trong mùa Hè
  • Khôi hài câu chuyện HLV ở V-League và ĐTQG
  • Bóng đá Việt và bài học từ futsal Iran
  • ĐT Việt Nam muốn dự World Cup, cựu HLV tuyển Brazil nói lời thật
  • Declan Rice tiết lộ lý do chọn Arsenal thay vì Man City
  • Chris Sutton ca ngợi cầu thủ Chelsea bán cho Arsenal
  • Liverpool đã hết hơi nhưng di sản của Klopp đã được củng cố
  • "Thomas có thể nghĩ mình không may mắn khi không được đến Liverpool"
  • Tuyển Ấn Độ hủy diệt Thái Lan 4-1 không phải là cú sốc

    11:46 Thứ hai 07/01/2019

    Ở lượt trận vòng bảng Asian Cup 2019 tối 6/1, tuyển Ấn Độ gây ngạc nhiên khi hủy diệt Thái Lan 4-1. Với những ai biết rõ thực lực của bóng đá Ấn Độ, điều này không bất ngờ.

    Trước khi màn so tài giữa Ấn Độ và Thái Lan diễn ra, không ít người nhận định đại diện của Đông Nam Á là đội ở cửa trên. Thậm chí, giới truyền thông Thái Lan cùng một số cầu thủ trong đội hình “Voi chiến” có chung quan điểm và tràn trề hy vọng giành chiến thắng đầu tiên trong lần trở lại sân chơi số 1 châu Á.

    Mặc dù vậy, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Milovan Rajevac đã nhận những gáo nước lạnh với trận thảm hại 1-4. Chanathip Songkrasin - ngôi sao của giải J-League - mất hút và sớm rời sân, trong khi bàn thắng của Teerasil Dangda chỉ khiến CĐV Thái Lan thêm phần hụt hẫng.

    Câu hỏi được đặt ra là Thái Lan thua vì chính họ, hay đối thủ quá mạnh?

     - Bóng Đá

     Tuyển Ấn Độ có màn thị uy sức mạnh trước Thái Lan.

    Từ chết lâm sàng đến hồi sinh ngoạn mục

    Sau trận đấu, Bangkok Post - tờ báo hàng đầu ở Thái Lan - chỉ trích kịch liệt đội nhà. Bangkok Post gọi đó là thất bại thảm hại, một cú sốc quá lớn cho những ai đặt hết kỳ vọng vào thầy trò HLV Rajevac.

    Một số CĐV quá khích không ngần ngại buông những lời cay nghiệt về phía ông thầy người Serbia, đồng thời muốn huyền thoại Kiatisak sớm trở lại "ghế nóng".

    Trái ngược cảm xúc này, những tờ báo thể thao uy tín của Ấn Độ như India Express, India Today và Times of India rất hạnh phúc với chiến thắng.  Nhưng đáng chú ý, tất cả đều không giật những tít như “Đó là cú sốc” hoặc “Chiến thắng gây chấn động”. 

    Bóng đá Ấn Độ từng có thời gian rơi vào tình trạng “chết lâm sàng” khi các giải vô địch quốc nội bị ngó lơ và thành tích đội tuyển yếu kém. Tại thời điểm HLV Stephen Constantine trở lại dẫn dắt “Những chú hổ xanh” hồi tháng 3/2015, tuyển Ấn Độ từng rơi xuống vị trí 173 trên bảng xếp hạng FIFA - thành tích còn thấp hơn cả Campuchia bây giờ (hạng 172).

     - Bóng Đá

     Dưới thời của HLV Constantine, tuyển Ấn Độ đã lột xác ngoạn mục.

    Sau gần 4 năm, đội bóng do HLV Constantine dẫn dắt đã có những bước thăng tiến thần tốc. Tuyển Ấn Độ vượt qua vòng loại đầu tiên của World Cup 2018, tăng 26 bậc giữ vị trí 147 trên bảng xếp hạng FIFA.

    Tiếp đó, HLV Constantine xuất sắc giúp Ấn Độ đánh bại Afghanistan 2-1 để vô địch SAFF Cup 2016 (Cúp Nam Á) và đây là bước đệm giúp họ góp mặt trong top 100 thế giới.

    Xếp trên Thái Lan 21 bậc

    Tuyển Ấn Độ từng có chuỗi 13 trận bất bại (11 chiến thắng) cho đến tháng 3/2018 - trong số đó có chiến thắng trước đối thủ mạnh Kyrgyzstan 2-1. Nhờ vậy, “Những chú hổ xanh” tiếp tục cải thiện vị trí và hiện xếp 97 trên BXH FIFA tính đến tháng 12/2018. Tuyển Ấn Độ hơn Việt Nam 3 bậc, xếp trên Thái Lan đến 21 bậc.

    Xét trên lý thuyết, tuyển Ấn Độ mới là đội mạnh hơn Thái Lan, song hầu hết đều nghĩ ngược lại khi bóng chưa lăn. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, sự thật đã rõ khi thầy trò HLV Constantine chơi tuyệt hay. Đội bóng áo trắng không kiểm soát bóng nhiều, song mỗi tình huống tấn công đều đe dọa đối thủ.

     - Bóng Đá

     Ấn Độ có thực lực không hề xoàng như người ta nghĩ. 

    Một chiến thắng xứng đáng cho tuyển Ấn Độ, song không phải là điều bất ngờ bởi ở thầy trò HLV Constantine hội tụ nhiều yếu tố: giữ vị trí vượt trội trên BXH FIFA, sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, kinh nghiệm dày dạn và có sự chuẩn bị cực tốt cho giải Asian Cup 2019.

    Không phải ngẫu nhiên HLV Iran Carlos Queiroz tìm mọi cách mời Ấn Độ đá giao hữu trước thềm Asian Cup 2019, song bị HLV Constantine từ chối vì kín lịch. Sau hai trận giao hữu, “Những chú hổ xanh” chỉ thua sát nút Jordan 1-2 và xuất sắc cầm hòa Oman 0-0. Trong khi đó, Thái Lan dễ dàng nhận thất bại 0-2 khi gặp Oman.

    Sau 55 năm kể từ trận gặp Hong Kong ở Asian Cup 1964, tuyển Ấn Độ mới thắng tại sân chơi này.

    Còn nhớ ở buổi họp báo trước trận ra quân, HLV Constantine tỏ ra khiêm nhường: “Vị thế của tuyển Ấn Độ không cho phép chúng tôi xem thường bất kỳ đối thủ nào, kể cả Thái Lan. Chúng tôi chỉ cố gắng tận hưởng từng phút tại Asian Cup vì phải trải qua rất nhiều biến cố mới được góp mặt ở đây”.

    Tuyển Ấn Độ đã đè bẹp Thái Lan vì “biết người, biết ta”, dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho hai đội tuyển UAE và Bahrain nhằm tránh rơi vào cơn ác mộng như “Voi chiến”.

    Viết Tuệ | 08:26 07/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...