MỚI NHẤT :
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Tương lai Diego Costa: Đâu là lối thoát?

    10:26 Thứ bảy 19/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Phát biểu trên ESPN Brazil, Diego Costa bảo nếu Chelsea chấp nhận đề nghị của Atletico Madrid, họ sẽ nhận nhiều hơn khoản tiền 32 triệu bảng. Nhưng Chelsea từ chối.

    Đó là lý do tương lai của Diego Costa đang ngày một khó giải quyết. Cầu thủ đã bị đối xử "như một tên tội phạm", nhưng Chelsea vẫn từ chối bán với giá rẻ. Họ có lý của mình, trong bối cảnh chân sút 28 tuổi gốc Brazil là một trong vài trung phong hay nhất thế giới.

    Tương lai Diego Costa: Đâu là lối thoát? - Bóng Đá

    Tương lai của Diego Costa đang ngày một khó giải quyết.

    "Chelsea đã liên hệ với một số đội bóng để bán tôi. Thế nhưng, sau khi bị CLB và HLV Antonio Conte đối xử, bị nói thẳng vào mặt như vậy, tôi muốn tự chọn bến đỗ mới. Tôi không muốn họ nhúng mũi vào chuyện của tôi, chỉ để kiếm thêm tiền." - Costa chia sẻ với ESPN Brazil hôm 18/08.

    "Nếu Chelsea chấp nhận đề nghị của Atletico Madrid, họ sẽ nhận nhiều hơn khoản tiền từng bỏ ra để mua tôi từ Atletico Madrid (32 triệu bảng), nhưng họ quá tham lam," Costa nói tiếp.

    Chelsea mua Costa vào mùa Hè 2014 với giá 32 triệu bảng, sau đó cầu thủ ghi 59 bàn sau 120 lần ra sân, góp công vào 2 chức vô địch Premier League của The Blues.

    Hiện tại, theo các nguồn tin của báo chí Anh, Chelsea hét giá Costa tới 50 triệu bảng. Đây là mức giá mà Atletico Madrid không sẵn lòng trả, trong bối cảnh CLB không thể sử dụng cầu thủ ngay lập tức (vì án phạt của FIFA), và vừa xây xong sân vận động mới.

    Lối thoát nằm ở chính Diego Costa?

    "Nếu một CLB không sẵn sàng chi đậm để có tôi, tôi sẽ không muốn chơi bóng cho họ," Costa bóng gió. Rõ ràng, cho dù đã làm tất cả để giúp Atletico Madrid (tuyên bố chỉ chơi cho Atletico từ 1 năm trước), nhưng CLB La Liga không dám mạo hiểm trong vụ này.

    Everton đã lên tiếng. CLB của Ngoại hạng Anh đang cần một tiền đạo, và sẵn sàng phá két để thể hiện tham vọng. Chính HLV Ronald Koeman đã lên tiếng. Nhưng bỏ ra 50 triệu bảng cho Costa trong bối cảnh vừa mua sắm khá nhiều là không thật sự khả thi.

    Tương lai Diego Costa: Đâu là lối thoát? - Bóng Đá

    Liệu Diego Costa có đến Everton?

    Một khả năng khác, là Costa chịu nhún nhường. Chelsea và Conte, trong các động thái mới nhất (18/08), đã gợi mở về việc cầu thủ tiếp tục chơi bóng cho CLB. Nhưng anh vẫn rất cứng đầu.

    Nhìn lại diễn biến vụ lùm xùm Diego Costa - Antonio Conte - Chelsea:

    - Đầu tháng 6/2017, Costa nhận được tin nhắn điện thoại từ Conte, thông báo rằng sự nghiệp của anh ở Chelsea đã kết thúc. Kể từ đó tới nay, Costa không còn hiện diện ở Chelsea. "Chào Costa, hy vọng cậu vẫn khỏe! Cảm ơn những gì cậu đã làm cho đội bóng ở mùa giải vừa qua. Tôi chúc cậu gặp nhiều may mắn trong mùa giải tới nhưng rất tiếc, cậu sẽ không có trong kế hoạch của tôi."

    - Giữa tháng 6 và tháng 7/2017, Chelsea nỗ lực đàm phán với các CLB khác (AC Milan, CLB từ Trung Quốc,..) để có thể bán Costa với mức giá cao nhất có thể, nhưng cầu thủ từ chối vì chỉ muốn về Atletico Madrid. CLB La Liga ra giá quá thấp.

    - Đầu tháng 8/2017, Diego Costa thuê luật sư Ricardo Cardoso, với mong muốn kiện Chelsea ra tòa vì các hành vi đối xử như tội phạm với anh, nhằm để anh rời CLB.

    - Trong bài phỏng vấn với Daily Mail hôm 13/08, Costa cũng cáo buộc Chelsea cư xử với mình như tội phạm, tố Conte đứng sau dàn xếp tất cả, ngăn cặn cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng hồi tháng 1.

    - Sau khi phạt Costa 2 tuần lương (300.000 bảng), Chelsea đã yêu cầu chân sút này trở lại đại bản doanh của CLB để tập luyện. Cầu thủ từ chối, nhưng thái độ của Chelsea đã dịu ngọt hơn.

    Những khoảnh khắc tuyệt vời của Diego Costa cùng Chelsea:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 10:17 19/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...