(BongDa.com.vn) – Cựu tiền vệ của câu lạc bộ HAGL đã trở lại Pleiku để cùng Yokohama FC chuẩn bị cho giải tập huấn. Ít ai biết được để có thể theo kịp lịch trình của đội bóng mới, Nguyễn Tuấn Anh đã phải chịu đựng như thế nào.
KSau khi đáp chuyến bay cùng Yokohama FC từ Hà Nội vào Pleiku, Tuấn Anh không thể giấu sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Điều này cũng dễ hiểu vì khi từ Qatar trở về TP.HCM, ngoài chuyện lệch múi giờ, mất ngủ, Tuấn Anh còn phải bay ngay ra Hà Nội để hội quân. Tiếp đó, tiền vệ này tham gia chương trình giao lưu với khán giả thủ đô ngay trong ngày.
Do phải liên tục tập luyện và tham gia các giải đấu từ hồi U21 Quốc tế, sau đó tập trung U23 Việt Nam nên Tuấn Anh gần như không có thời gian về thăm gia đình. Chính vì vậy, sau khi kết thúc tiệc giao lưu, Tuấn Anh đã tranh thủ trong đêm về thăm bố, mẹ được mấy tiếng đồng hồ. Cầu thủ này thỏ thẻ: “Tối hôm qua tôi có tranh thủ về Thái Bình thăm gia đình. Việc di chuyển nhiều cũng khiến tôi hơi mệt.”
Sau chuyến về thăm nhà vừa rồi, Tuấn Anh chính thức thuộc “quyền sở hữu” của Yokohama FC nên việc đi đâu làm gì đều phải thông qua ban huấn luyện CLB của Nhật Bản. Ngay như việc phía HAGL muốn Tuấn Anh tham dự buổi tiệc chia tay tại học viện HAGL-Arsenal JMG vào tối 23/1 cũng phải xin phép trước. Hiện tại, HAGL vẫn phải chờ sự đồng ý từ phía CLB Yokohama.
Dù khá mệt mỏi nhưng Tuấn Anh cũng cho biết anh sẽ cố gắng hoàn thành những kế hoạch trong lịch trình của đội bóng. Ngay trong chiều 23/1/2016, Yokohama FC và HAGL sẽ có chương trình từ thiện lúc 13h30. Sau đó, lúc 15h30, Tuấn Anh sẽ có buổi tập đầu tiên kể từ khi trở thành thành viên chính thức của Yokohama FC.