MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Từ Pereira đến Rashford, Solskjaer quả thật "điếc không sợ súng"

    14:25 Thứ năm 16/01/2020 | 8

    BongDa.com.vn HLV Ole Gunnar Solskjaer đang phải gánh chịu hậu quả sau những quyết định sai lầm.

    Manchester United vừa lách qua khe cửa hẹp để bước vào vòng đấu tiếp theo trong khuôn khổ FA Cup. Tiếp đón Wolves trên sân nhà, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã giành được chiến thắng tối thiểu nhờ bàn thắng đến từ Juan Mata. Thực tế, đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội chủ sân Old Trafford trước Bầy sói, kể từ khi họ lên hạng vào năm 2018.

    Trên lý thuyết, người hâm mộ Man United phải nên vui mừng vì kết quả này, nhưng rõ ràng, họ có lí do để cảm thấy lo lắng. Sau 16 phút được tung vào sân từ băng ghế dự bị, Marcus Rashford đã phải rời sân vì chấn thương. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cuối tuần này, Quỷ đỏ không làm khách trên sân Anfield. Man United chuẩn bị đối mặt với một cỗ máy "bất khả chiến bại", còn khả năng ra sân của tiền đạo chủ lực vẫn còn bỏ ngỏ.

    Có thể thấy, chấn thương mà Rashford gặp phải càng chứng minh cho việc Solskjaer "điếc không sợ súng".

     - Bóng Đá

     Solsa có chịu thay đổi trong cách dùng người?

    Từ Andreas Pereira...

    Trước đây, Solskjaer từng thử nghiệm Pereira ở vị trí tiền vệ trung tâm ở hai trận gặp Sheffield United và Aston Villa tại Premier League. Kết quả, Quỷ đỏ phải rất vất vả mới giành được 1 điểm, còn David De Gea có tổng cộng 5 lần vào lưới nhặt bóng. Rõ ràng phép thử này đã thất bại, nhưng Solsa vẫn quyết định sử dụng một lần nữa, trước... Manchester City.

    Hàng công của The Citizens khủng khiếp như thế nào so với Sheffield hay Villa thì ai cũng biết, và Solsa vẫn xếp Pereira đá ở trung tâm tuyến giữa. Tất nhiên, một lần nữa, quyết định này đã hoàn toàn sai lầm. Nó dẫn đến việc Quỷ đỏ đánh mất toàn bộ thế trận và để thủng lưới đến 3 bàn ngay trong hiệp một.

     - Bóng Đá

     Pereira vẫn luôn mang tư tưởng tấn công.

    ...Cho đến Marcus Rashford

    "Tôi không muốn để Rashford ra sân. Cậu ấy dính phải va chạm ở đầu gối và lưng, đó là lí do tôi không để Rashford đá chính trước Wolves. Tuy nhiên, đội bóng cần một chiến thắng, nhưng quyết định đó đã phản tác dụng."

    Đó là những gì chiến lược gia người Na Uy phát biểu sau trận đấu. Rõ ràng, Solskjaer biết rõ tình trạng thể lực không ổn định của cậu học trò, nhưng ông vẫn muốn để Rashford nén đau và thi đấu. Kết quả thì ai đã cũng thấy, còn Rashford chẳng hiểu sao mình lại vào sân.

     - Bóng Đá

     Chấn thương của Rashford thật sự không đáng.

    Vài ngày trước, Solskjaer đã khẳng định FA Cup hay Carabao Cup đều không phải là mục tiêu chính của Man United, và đêm qua ông lại đưa ra quyết định này, thật khó hiểu. Chẳng biết Solsa đánh giá đội bóng nào cao hơn, giữa Wolves và Liverpool? Tương tự, Solsa muốn chức vô địch FA Cup hay một tấm vé dự Champions League?

    Xem Solskjaer phát biểu:

    Huỳnh Phong | 13:55 16/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...