MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Từ bao giờ MU phải cầu xin lòng thương hại, Jose Mourinho?

    19:11 Thứ tư 13/12/2017 | 1

    Bóng đá đầy rẫy thất vọng và sự kích động bên phía đối phương là một phần của cuộc chơi. Vậy tại sao Mourinho lại cấm Man City ăn mừng? Phải chăng ông đang cầu xin sự thương hại?

    Trong buổi họp báo mới nhất, Jose Mourinho đã nói về sự đa dạng, đa dạng trong hành vi và trong giáo dục. Hàm ý của ông rất rõ ràng, các cầu thủ Man City đã không được giáo dục đầy đủ về sự tôn trọng đối thủ khi đã ăn mừng quá trớn sau chiến thắng tại Old Trafford.

    Sự tôn trọng là cần thiết, đặc biệt trong thể thao. Nhưng cần đặt câu hỏi ngược lại với Mourinho, rằng việc các học trò của Pep Guardiola nhảy múa reo hò trong phòng thay đồ của họ liệu có phải sự thiếu tôn trọng?

    Như Guardiola nói, khi thắng, người ta có quyền ăn mừng. Sau một tuần chuẩn bị cộng thêm 90 phút chiến đấu với cường độ kinh người, kẻ chiến thắng không thể im lặng đi vào phòng tắm, rồi leo lên giường ngủ. Họ cần giải phóng hết những bực dọc, căng thẳng trước đó và cho phép bản thân thoải mái một chút, phóng túng một chút. 

     - Bóng Đá

     Mourinho đòi hỏi sự tôn trọng từ Man City, kẻ thù không đội trời chung của MU.

    Cần nhớ rằng đây là trận derby giữa hai kình địch không đội trời chung. Và từ lâu rồi, derby Manchester tồn tại mặc định thứ khoái cảm “Schadenfreude”, tức niềm vui hình thành từ sự bất hạnh của đối phương. Không hạnh phúc nào so sánh được cảm giác ăn mừng trong nỗi thống khổ tột cùng của kẻ thù.

    Trong quá khứ, khi MU còn thống trị Premier League, Rio Ferdinand thậm chí còn ăn mừng quá khích ngay trước mặt đám đông khán giả Man City hoặc Gary Neville chạy về phía CĐV Liverpool và gào thét, giơ cao logo Quỷ đỏ. Không cảm xúc, không đam mê, không tinh thần, thì khác gì một con robot,” cựu đội trưởng Neville nói.

    Trở lại với Mourinho khi ông ta nói về “sự đa dạng”. Quả thực HLV người Bồ sở hữu rất nhiều khuôn mặt. Hẳn ông đã quên ngày 22/03/2014 chính vào dịp kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 của Arsene Wenger. Khi Mohamed Salah ghi bàn phút 71, Mou đã nhảy lên ăn mừng và tay phải không ngừng khua khoắng trên đầu như động tác cao bồi chuẩn bị quăng dây trói.

     - Bóng Đá

     Sự thù địch, chế nhạo và bạo lực là yếu tố đi liền với derby Manchester.

    Nó hoàn toàn bình thường nếu khi ấy là bàn mở tỷ số. Nhưng đây là pha lập công ấn định kết quả 6-0. Vậy, sự tôn trọng nào ở đây? Và Mourinho phải chăng quá vô lý với đòi hỏi sự tôn trọng từ Man City. Hoặc từ Antonio Conte trong thất bại 0-4 mùa trước, khi rỉ tai HLV người Italy, rằng “cậu đã sỉ nhục chúng tôi”“cậu chỉ nên ăn mừng lúc 1-0, đừng làm vậy khi đã 4-0.”

    Cầu xin sự tôn trọng, trông giống như Mourinho đang cầu xin sự thương hại thì đúng hơn. Thật thảm hại khi làm điều đó.

    Cách đây 6 năm, MU cũng thua ở trận derby Manchester, thậm chí còn bị hủy diệt toàn diện với tỷ số 1-6. Khi tiến vào đường hầm, họ bị sỉ nhục bởi các CĐV Man City. Sau đó, trong phòng thay đồ và bị tra tấn bởi tiếng reo hò của đối thủ ở căn phòng gần đó, Sir Alex chỉ nhắc nhở học trò hãy nhớ lấy ngày này. 

     - Bóng Đá

     Thất bại 1-6 trước Man City được Sir Alex mô tả là "tồi tệ nhất lịch sử".

    Tiến ra phòng họp báo, ông không nói về sự tôn trọng, bởi đó là lố bịch trong một trận derby. Thay vào đó, mô tả đây là “ngày đen tối nhất sự nghiệp” và khiến ông “tan nát”. Tiếp đến là lời hứa về một sự báo thù. Lịch sử sẽ được tạo ra vào một ngày khác,” Sir Alex tuyên bố. Trận đụng độ sau đó ở Cúp FA, MU thắng lại 3-2 ở Etihad.

    Sir Alex không bao giờ bận tâm tới sự kích động bên phía đối phương bởi đó là một của cuộc chơi. Ông từng nói với tờ Independent: “Năm 2004 khi chứng kiến Mourinho chạy như điên trên đường biên sau bàn thắng của Costinha giúp Porto vượt qua MU, tôi tự nhủ rằng chính bản thân cũng từng làm điều đó. Không có gì sai với sự cuồng nhiệt của bản thân.”

    “Bóng đá tràn ngập nỗi thất vọng. Thật vô ích nếu chìm đắm trong  sự than thở. Hãy dùng nó làm động lực để tránh thất bại biến thành thói quen,” cựu HLV người Scotland viết trong tự truyện. Với MU, họ không bao giờ cần sự thương hại. Mourinho nên nhớ kỹ điều đó.

    Dưới thời Sir Alex Ferguson, MU thắng 26 và chỉ thua 11 trong tổng số 47 trận derby Manchester, đạt tỷ lệ thắng 55,3%. Giai đoạn này, Quỷ đỏ cũng có chuỗi 14 trận bất bại trên sân nhà và kiếm được 9 trận thắng trên sân khách trước kình địch cùng thành phố. 
    Dưới thời Mourinho, tại Premier League, MU thắng 4, hòa 5 và thua 6 trước các đối thủ Big Six, đạt tỷ lệ thắng 26,6% và kiếm được 17 điểm.

    Manchester United F.C

     - Bóng Đá

     

    Manchester United Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại Old Trafford, Greater Machester, Anh. Câu lạc bộ đang chơi tại Giải bóng đá Ngoại hạng Anh với biệt danh "Quỷ Đỏ" được thành lập ban đầu với tên gọi Newton Heath LYR Football Club vào năm 1878 sau đó đổi tên thành Manchester United vào năm 1902. Manchester United là câu lạc bộ thành công nhất tại Anh, giữ kỷ lục 20 lần vô địch bóng đá Anh, đoạt 12 Cúp FA, 5 Cúp Liên đoàn và giữ kỷ lục 21 lần đoạt Siêu cúp Anh

    Bạn có biết: Đội hiện nắm giữ kỷ lục vô địch nước Anh nhiều nhất (20) – trong đó có kỷ lục 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh – nhiều Siêu cúp Anh nhất (21).

    Thành lập: 1878
    Biệt danh: Quỷ Đỏ
    Sân vận động: Old Trafford

    Thanh Đình | 14:57 13/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...