MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Trận thảm bại trước Liverpool là thông điệp của Jose Mourinho

    19:00 Chủ nhật 29/07/2018

    BongDa.com.vn Có rất nhiều vấn đề cần HLV Jose Mourinho giải quyết trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh.

    Andreas Pereira nên được đá trận mở màn gặp Leicester City

    Sau khi được cho mượn tại Valencia, cầu thủ người Brazil trở lại sân Old Trafford với quyết tâm cao độ sẽ cạnh tranh một vị trí chính thức. Thực tế cho thấy, Andreas Pereira chính là ngôi sao sáng nhất của Manchester United sau 4 trận đấu đã qua trên đất Mỹ.

    Bị HLV Jose Mourinho kéo xuống đá thấp nhất ở hàng tiền vệ, tuy nhiên cầu thủ 21 tuổi đã nhanh chóng thích nghi và có màn trình diễn ấn tượng. Khả năng tranh chấp tốt, không ngại va chạm và sự cơ động của Andreas Pereira đã giúp ích nhiều cho tuyến giữa M.U.

    Trận thảm bại trước Liverpool là thông điệp chuyển nhượng của Mourinho - Bóng Đá

     Andreas Pereira đang có phong độ ấn tượng.

    Trong bối cảnh Nemanja Matic chắc chắn phải nghỉ ở vòng 1 Premier League, Andreas Pereira nên được trao cơ hội. Thậm chí, cầu thủ người Brazil đã chơi hay hơn cả Scott McTominay trong trận đấu gặp Liverpool vừa qua.

    Jose Mourinho đã thay đổi bộ mặt của Demetri Mitchell

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bất ngờ để Luke Shaw trên băng ghế dự bị, và thay vào đó là Demetri Mitchell bên hành lang trái. Phải đối đầu với một Mohamed Salah đầy tốc độ và kĩ thuật, sao mai 21 tuổi của M.U đã cho thấy sự vụng về của mình. 

    Chính Demetri Mitchell là người đã phạm lỗi với tiền đạo người Ai Cập dẫn đến quả penalty đầu tiên trong trận đấu. Tuy nhiên, với sự nhắc nhở của Jose Mourinho, cầu thủ sinh năm 1997 đã thi đấu với bộ mặt hoàn toàn khác.

    Hậu vệ 21 tuổi là người đã có pha đi bóng khiến đối phương phạm lỗi, tạo ra quả đá phạt để Andreas Pereira ghi bàn. Trong bối cảnh phải cạnh tranh vị trí với Luke Shaw, đây là tín hiệu đáng mừng cho Demetri Mitchell.

    Hàng thủ "nát bấy" và thông điệp chuyển nhượng của Jose Mourinho

    Đội hình xuất phát ban đầu của Manchester United trong trận gặp Liverpool có tên Chris Smalling. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Fullham đã bị thay bằng Eric Bailly. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc Jose Mourinho lo ngại những chấn thương sẽ đến với cậu học trò.

    Trận thảm bại trước Liverpool là thông điệp chuyển nhượng của Mourinho - Bóng Đá

     Một mình Eric Bailly là chưa đủ, Jose Mourinho tuyên bố ông cần thêm trung vệ.

    Rõ ràng "Người đặc biệt" đang cần thêm viện binh trong bối cảnh Manchester United đang bị nạn chấn thương hoành hành. Tân binh Diogo Dalot được chẩn đoán phải nghỉ đến tháng Chín. Trong khi đó, đội trưởng Antonio Valencia chắc chắn sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu của mùa giải.

    Càng tệ hơn khi Nemanja Matic đang trong quá trình hồi phục chấn thương sau World Cup. Gần như chắc chắn M.U sẽ ra sân với một đội hình chấp vá trước Leicester City. 

    Đau đầu bài toán hàng công

    Những cái tên sáng giá nhất của Manchester United đó là Romelu Lukaku, Jesse Lingard và Marcus Rashford đều sẽ vắng mặt ở giai đoạn đầu mùa giải. Trước đó, HLV Jose Mourinho xác nhận Alexis Sanchez, Juan Mata và Anthony Martial sẽ là 3 cái tên được tin tưởng.

    Trận thảm bại trước Liverpool là thông điệp chuyển nhượng của Mourinho - Bóng Đá

     Juan Mata vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với Alexis Sanchez.

    Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản với chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Sự gắn kết là điều mà cả ba cái tên nói trên còn thiếu. Trong trận đấu gặp Liverpool, Juan Mata và Alexis Sanchez gần như không tìm thấy tiếng nói chung. 

    Phát biểu sau trận đấu, "Người đặc biệt" cho biết ông rất mong chờ sự trở lại của Anthony Martial . Điều này chứng tỏ cựu thuyền trưởng Real Madrid đã hết sự lựa chọn cho hàng tiền đạo của Manchester United.

    Kha Võ | 16:20 29/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...