MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham Hotspur: Đội bóng hai mặt

    10:41 Thứ ba 28/02/2017

    BongDa.com.vn Thi đấu rất tốt ở Ngoại hạng Anh và đang có vị trí thứ nhì nhưng Tottenham chỉ là “trò hề” ở các đấu trường châu lục.

    Từ đội bóng cả nước Anh đều ngán…

    Tottenham vừa chiến thắng 4-0 trước Stoke City ở Ngoại hạng Anh. Đó là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, thậm chí cả 4 bàn đều được Spurs ghi trong hiệp một. Cần phải biết Stoke City không phải là đội bóng dễ chơi ở Ngoại hạng Anh. Mùa này, đoàn quân của Mark Hughes cũng đang có vị trí thứ 10.

    Tottenham hiện đang đứng thứ nhì với 53 điểm dù thi đấu nhiều hơn Man City một trận. Trong số 5 đội đang cạnh tranh cho 3 chiếc vé Champions League mùa sau thì Tottenham luôn được mặc định một vị trí trong top 4. Họ được đánh giá cao hơn cả Arsenal, Liverpool và Man Utd ở việc duy trì phong độ ổn định. Tottenham cũng đang là đội bóng có số bàn thua ít nhất ở Ngoại hạng Anh (18 bàn). Họ cũng là CLB duy nhất vẫn bất bại tại sân nhà mùa này với 11 thắng và 2 hòa.

     - Bóng Đá

     Tottenham là "con hổ" tại Ngoại hạng Anh... Ảnh: ESPN.

    Ngoài ra đoàn quân của Mauricio Pochettino còn có thói quen chấm dứt chuỗi chiến thắng của các đội bóng lớn. Hồi đầu mùa, khi mà đoàn quân của Pep Guardiola đang thăng hoa với 5 chiến thắng liên tiếp, Tottenham ngay lập tức chặn đứng Man City ở vòng tiếp theo với chiến thắng 2-0. Họ gửi một thông điệp đanh thép đến chiến lược gia người Tây Ban Nha: đây là Ngoại hạng Anh!

    Chưa dừng lại ở đó, khi mà Chelsea đang thống trị Ngoại hạng Anh với chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp. Tottenham chính là đội ra tay cứu rỗi Premier League cũng với chiến thắng 2-0 thuyết phục.

    Mùa giải trước Tottenham cũng đã cạnh tranh với Leicester City cho ngôi vô địch. Có thể khẳng định rằng, hiện tại Tottenham đã gia nhập vào nhóm các “đại gia” nước Anh.

    …đến “trò hề” ở đấu trường châu Lục.

    Xuất sắc tại Ngoại hạng Anh, nhưng Tottenham dường như chỉ là đội bóng hạng trung ở đấu trường châu lục. Đoạt vé tham dự Champions League và rơi vào bảng đấu không có các “ông kẹ” châu Âu, nhưng Tottenham đã bị loại ngay từ vòng bảng với vỏn vẹn 7 điểm sau 6 trận.

     - Bóng Đá

     ...nhưng chỉ là "chú mèo" ở đấu trường châu lục. Ảnh: Sky Sports. 

    Họ chỉ có được 2 chiến thắng trước CSKA Moskva và lép vế hoàn toàn trước Monaco và Leverkusen. Đáng nói hơn, Tottenham đều phải nhận thất bại trên sân nhà trong cả hai lần đón tiếp 2 đội bóng trên. Dù biết Tottenham buộc phải thi đấu tại Wembley vì sân White Hart Lane đang thi công, nhưng thành tích trên là quá trái ngược với những gì họ thể hiện trong giải quốc nội.

    Với vị trí thứ 3 tại Champions League sau vòng bảng, Spurs xuống chơi tại Europa League và nhận ngay thất bại 0-1 trong trận lượt đi vòng 32 đội. Nhiều người đã cho rằng Tottenham tính “buông” giải đấu này nhưng ở trận lượt về họ đã tung ra đội hình mạnh nhất để quyết ăn thua với AA Gent. Tuy nhiên, kết quả hòa 2-2 đã khiến Spurs ngậm ngùi rời giải, chấm dứt hành trình tại đấu trường châu lục mùa này.

    Nếu cứ thể hiện bộ mặt trái ngược như vậy ở hai giải đấu, Tottenham sẽ sớm trở thành đội bóng bị ghét tại nước Anh vì tội “khôn nhà dại chợ”.

    Chiến thắng 4-0 của Tottenham trước Stoke City

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 10:05 28/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...