MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • "Tôi nghĩ mình sẽ rời Arsenal"

    23:15 Thứ năm 02/08/2018

    BongDa.com.vn Laurent Koscielny lên tiếng bày tỏ mong muốn được rời Pháo thủ sau khi hợp đồng của anh với đội bóng kết thúc.

    Trung vệ 32 tuổi của Arsenal - Laurent Koscielny - cho biết anh có lẽ sẽ không ký tiếp một hợp đồng mới nào nữa với Arsenal sau khi hợp đồng cũ hết hạn vào năm 2020. Vấn đề hiện tại là anh vẫn chưa tìm được bến đỗ mới của mình sau khi rời Pháo thủ thành London.

    Laurent Koscielny gia nhập Arsenal hồi 8 năm trước từ Lorient. Anh đã cùng câu lạc bộ trải qua nhiều thăng trầm và giờ đây chuẩn bị cùng Arsenal viết tiếp những trang sử mới - những trang sử dành cho triều đại của tân huấn luyện viên Unai Emery ở sân Emirates.

    Mặc dù vậy, vấn đề chấn thương và tuổi tác là một trong những điều sẽ ngăn cản Laurent Koscielny tiếp tục cống hiến cho đội bóng áo đỏ trắng. Arsenal dường như cũng đã nhận ra được điều này từ lâu và do đó, trong một mùa hè chuyển nhượng vô cùng 'hăng hái', Pháo thủ đã mang về 2 cái tên mới cho hàng thủ: Trung vệ Sokratis Papastathopoulos từ Borussia Dortmund và hậu vệ phải Stephan Lichsteiner từ Juventus.

     Lichsteiner - tân binh mới của hàng thủ Arsenal.

    Trong khi đó, bản thân Koscielny vẫn đang đấu tranh với chấn thương gặp phải hồi cuối mùa giải trước của mình và dự kiến, anh sẽ không thể quay lại ít nhất là đến cuối năm nay.

    Mặc dù tuyển thủ người Pháp được đánh giá là vẫn đang đóng một vai trò khá quan trọng trong đội hình, bản thân Koscielny cho biết có lẽ thời khắc cuối ở Arsenal sắp đến với anh.

    "Tôi vẫn còn hợp đồng đến tháng 7 năm 2020. Sau đó thì sao hả? Tôi nghĩ là mình sẽ chuyển đi, nhưng mà cũng không biết là mình sẽ đi đến đâu." Anh nói với Nice-Matin.

    "Tôi đang ở Anh và gia đình tôi cũng vậy. Rất nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra xung quanh vấn đề này (tìm đội bóng mới)."

     Ngày tháng tươi đẹp của Koscielny với Arsenal đã gần hết.

    "Một chuyện khác cần quan tâm tới đó là sức khoẻ. Tôi đã học được cách tương đối mọi việc bởi vì cuộc sống còn có những điều khác quan trọng hơn."

    Gia nhập đội bóng thủ đô từ năm 2010, từ đó đến nay, Koscielny đã có hơn 320 lần khoác áo Pháo thủ, ghi được 24 bàn thắng trên mọi mặt trận.

    Trận đấu đầu tiên của đoàn quân huấn luyện viên Emery tại Premier League mùa này chính là trận cầu 'đinh' của vòng 1 - đối đầu với Manchester City ngày 12 tháng 8 sắp tới. 

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 23:02 02/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...